Em là Nam, 28 tuổi, hiện đang làm NV Bank


Em và cô ấy là hàng xóm cùng quê. Nhà em gần nhà cô ấy. Em lớn hơn cô ây 6 tuổi (84/90). Hai đứa cùng học tại 1 Trường Đại Học. Em ra trường trước cô ấy 4 năm. Hiện tại cô ấy đang thực tập tại cơ quan của em và em là hướng dẫn trực tiếp thực tập cho cô ấy. Quá trình thực tập cả ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Đến nay đã hơn 1 tháng


Xét về hoàn cảnh và mọi điều kiện thì em cảm thấy rất phù hợp với cô ấy và em muốn với cô ấy lâu dài.


Em bắt đầu đặt tình cảm từ sau Tết Nguyên Đán. Hàng ngày ngoài thời gian ở cơ quan về nhà em cũng hay nhắn tin cho cô ấy. Cuối tuần thì thời gian gần đây em có rủ cô ấy đi chơi giao lưu cùng với bạn bè, dự tiệc sinh nhật và cô ấy cũng đồng ý.


Đã qua hơn 2 tháng quen. Hiện nay tình hình như sau.


1. 14 - 2: Có dẫn đi ăn kem -> cô ấy đi, tặng quà: cô ấy nhận nhưng chưa xài (nước hoa)


2. Cuối tuần rủ đi chơi -> cô ấy đi


3. 7-3: Tính tặng món quà (nói chung là từ đáy lòng thôi) tặng váy dự tiệc nhưng không biết size cùa em nên nói dẫn em đi chọn: em tự chối -> sau đó dẫn đi dạo vòng phố. 8-3: Tặng các chị em trong NH (có cả cô ấy) mỗi người 1 bông.


4. Tối 8-3: Rủ cô ấy đi ăn mừng 8-3. Cô ấy bảo qua nhà bạn rồi đi uống cafe. Anh có siêng thì ra uống cafe. Em nt: xong thì call anh. Chờ mà cô ấy ko Call. Đi ngủ


5. 9-3: Là ngày khác hẳn. Em vẫn hướng dẫn bình thường nhưng có lẽ suy nghĩ về tình yêu của em khác đi.


Sau thời gian quen biết em đưa ra một số thông tin:


1. Em chưa có sự rung động bởi cô ấy: Như cảm thấy nhớ nhung, rung động (nổi da gà, lạnh gáy, rung người -> phải chăng là tình yêu) khi chở hoặc gần cô ấy.


2. Em luôn là người chủ động trong mọi tình huống: từ nhắn tin (em có nhắn thì cô ấy nhắn lại), rủ đi chơi,


3. Cô ấy ít (chưa tới 2 lần) chủ động nhắn tin hỏi han em. Hoặc khi chở cô ấy đi chơi về nhà cô ấy chưa bao giờ nt hỏi anh về nhà chưa trừ phi em nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon thì cô ấy nt lại (Em nhạy cảm lắm mặc dù là việc nhỏ nhặt).


4. Tính tình cô ấy thì hòa đồng, hiền lành, không biết vì nể nang em hay không mà rủ đi chơi thì vẫn đi.


5. Về điều kiện 2 đứa thì hòa hợp (gia đình, nghề nghiệp, trình độ).


Cảm xúc của em mỗi lần gặp hoặc hẹn cô ấy đi chơi


1. Trong giờ thực tập thì bình thường như người hướng dẫn, đồng nghiệp với đồng nghiệp: cởi mở, ân cần. Cảm xúc: không


2. Lúc nhắn tin: mỗi lần nhắn tin cũng đợi tin nhắn và nhắn tin lại (có thời gian suy nghĩ khi nhắn).


3. Lúc hẹn cô ấy đi chơi: Cũng khá hào hứng và cảm giác như đi chơi với bạn bè. luôn đúng giờ.


4. Mỗi lần say: Có nhắn tin cho cô ấy và không quên chúc cô ấy ngủ ngon trước khi đi ngủ (mặc dù đó là thủ tục chứ không phải là tình cảm từ đáy lòng)


Không biết em đưa ra một số kết luận sau mong ACE tư vấn giúp đỡ


1. Cô ấy cảm thấy chưa đến thời gian để yêu em. Đợi khi ra trường có việc làm ổn định mới đề cập vấn đề tình cảm.


2. Cô ấy chỉ xem em là anh hàng xóm nhiệt tình thôi. Nên là anh chứ không đến được tình yêu. Cô ấy không thích em.


3. Bạn em khuyên cứ tìm hiểu một thời gian xem sao có khi tình yêu sẽ đến thì sao?


Về phía em, đến thời điểm hiện tại em cũng chưa bao giờ hỏi về tình cảm mà cô ấy giành cho em như thế nào? Có thể tiếp tục tìm hiểu nhau nữa hay không hay là chuyển sang tình yêu hay tình anh em thôi.


Người ta thường nói khi "Thành thì tốt, không thành cũng chấp nhận vui vẻ". Em thì thích nhẹ nhàng. nếu cảm thấy tình yêu không đủ lớn thì nên nhẹ nhàng để nó qua đi.


Vậy em có nên quyết định rút lui. Sẽ vẫn nhiệt tình hướng dẫn cô ấy và giúp đỡ nghề nghiệp cho cô ấy sau này. Còn tình cảm thì mình không đặt đến nữa nhẹ nhàng để nó qua đi. Không nhắn tin hỏi han, không rủ em đi chơi nữa.


Mong ACE giúp đỡ tư vân!


Chúc các anh chị em luôn hạnh phúc, vui tươi và gặp nhiều may mắn.