E năm nay 22t, vừa tốt nghiệp đại học, đang trong thờii gian tìm việc. Người yêu em hơn e một tuổi, đã có công việc ổn định. Chúng e cùng quê, nhà cách nhau chỉ 10km. Yêu nhau 5 tháng rồi nhưng số lần gặp nhau tính trên đầu ngón tay vì ny e làm việc ở quê, còn em hiện đang ở Hà Nội, công việc của a ấy cũng rất bận rộn, ít có thời gian nghỉ. chúng em cũng xác định sẽ tiến tới hôn nhân và cả hai cùng cố gắng cho tương lai. Điều khiến e băn khoăn là ny e liên tục đòi hỏi e chuyên quan hệ trong khi hiện tại e ko muốn và cũng chưa sẵn sàng. Thẳng thắn ra thì e ko muốn có quan hệ trước hôn nhân. Ny e bảo, hai đứa ít nhất cũng phải 4 năm nữa mới cưới được,thời gian lâu như thế a ấy ko chịu được vấn đề sinh lý. A ấy ko muốn đi lăng nhăng bên ngoài vì ko muốn làm tổn thương e. Nhưng thực sự lúc này e có rất nhiều việc phải lo, mới ra trường nên e nhiều áp lực. E ko biết phải làm thế nào nữa, mấy lần thỏa thuận a ấy đã đồng ý giữ cho e toái ngày cưới, nhưng cứ được một thời gian a ấy lại đòi hỏi. Có lần e tưởng vấn đề này đã kết thúc rồi nhưng một thời gian sau a ấy lại nói a ấy không thể chịu nổi.