Mình là con trai năm nay 23 tuổi, cô ấy 22 tuổi, Mình và cô ấy quen nhau dc 2.5 năm, tình cảm mình dành cho cô ấy rất nhiều..phải nói là rất nhiều, nhà mình ở Q.GV nhà cô ấy ở Q.5, tụi mình quen nhau qua zing me ngày 30-4-2010, tình cờ cô ây học chung trường DH zới mình, thế là mình hẹn gặp và quen tới bây h, tụi mình đã trải qua 1 khoảng thời gian ko dài cũng ko ngắn để iu nhau, .... cô ấy rât iu mình và mình cũng rất iu cô ấy.....gia đình cô ấy cũng chấp nhận mình và gia đình mình cũng thế, khi quen cô ấy,mình đã từng nghỉ năm mình 25 tuổi sẽ lấy cô ấy....vì gia đình mình bố mẹ cũng bình thường ko giàu cũng ko nghèo, còn gia đình cô ấy thì ba mẹ làm công chức nhà nước cũng có của ăn của để...cô ấy quen mình ko có so đo hay tính toán về gia đình của nhau, mình rất thix cái tính dó của cô ây....và mình đã nghĩ rằng cô ấy sẽ di hết con đường này zới mình...


Nhưng trớ trêu thay ngày 15/7/2012 cô ấy tự dưng lại nói chia tay mình...mình cảm thấy rât hut hẫng vì chả có chỵn cãi nhau gì cả, mình suy nghĩ và mình đã đồng ý...trc dó mình và cô ấy cũng chia tay 1 lần vì cô ấy wen zới người khác 1 tháng sau do vì chyn gì đó cô ây chia tay người đó và quay lai zới mình va mình đã đồng ý vì mình iu cô ấy rất nhìu,...cho nên mình nghĩ chia tay lần này dể cho 2 dứa suy nghĩ nhìu hơn và mình sẽ chủ động níu kéo lai....


Tuy chia tay nhung tụi mình vẫn dến nhà nhau vẫn di chơi zới nhau và cũng làm chỵn ấy.....


NHưng chỵn ko ngờ đã xảy ra vào ngày 13/10.2012 công ty của mình có dịp di An Giang choi và mình cũng rủ cô ây di với tư cách là bạn bè có cơ hội dể quay lại zới cô ấy...thế là cuộc di chơi 2 ngày diễn ra rất zui zẻ và mình cũng nc zới cô ấy là tụi mình quay lại nhe....nhưng cô ây ko chịu mình dành im lặng ko mún làm mất cuộc zui....nhưng có điều la 1 chút là khi đi chơi cô ấy cứ cầm diện thoại nt hoài mình hỏi ai zay co ấy kiu là bạn....mình cũng tin....


Ngày 15/10/2012 sau 2 ngày di chơi zui ze, trưa hum đó tui mang cơm trưa qua nhà cô ây ăn kum trưa chung nhưng ko ngờ khi wa tôi thâý 1 chiếc xe lạ khác dang dựng trc nhà cô ấy, và tôi goi dien hỏi ai zay...cô ấy bảo tụi mình đã kết thúc rồi mà....thế là tôi đùng đung vào nhà cô ấy nói chyn thẳng 3 mặt 1 lời zới người kia rằng....cho mình 1 tháng để khiến cô ấy quay lại zới mình...(cô ấy và thằng đó đã wen nhau trc do dc 1 tháng) và thằng đó đồng ý sẽ ko gọi diện hay nc gì zới cô ấy....nhưng đâu ngờ là thằng do van nt, nc, vẫn chở cô ấy di học zới mà ko giữ lời hứa vì 2 người họ là bạn học chung lớp Liên thông buổi tối....


Thế là 1 tháng đó mình làm mọi cách dể cô ây quay lại nhungg cô ấy nói cho dù anh có làm gì thì cũng vẫn thix thằng đó ...chỉ koi mình là bạn....và cố ấy vẫn tiếp tục wen thang do


Bây h mình rất tức, và dau khổ....tại sao cô ây vừa di chơi zới mình và vẫn quen người đó, mình mún đánh thằng kia lắm vì nó ko giữ lời đã hứa để trả thù cô ấy...mình có nên làm zay ko....mọi người giúp mình zới...bay h mình pùn wa