Như tít em có quen Nó từ hồi nghỉ hè qua ola, Nó pm em trước vì e để cái ảnh khá ngon zai của em làm avata , rồi lân la làm quen rồi chuyển qua điện thoại alo nói chuyện suốt cả ngày. em chém gió thì lên thần mẹ nó rồi (trừ con nào đang tán ra ) nên Nó gọi suốt vì ở trong trường chán biết làm gì đâu
Các bác xài ola thì cũng biết rồi đấy, em cũng đong đưa linh tinh các kiểu nhưng thấy nó cũng nghiêm túc vs gái cs nên em cũng coi như 1 người trò chuyện thôi, rồi nó cũng chịu gửi ảnh cho e . nói chung nhìn cũng dc nhưng bên ngoài xinh hơn..........trong thời gian nói chuyện cũng có những lúc cãi nhau rồi tức nhau các kiểu, nhiều lần thề cạch mặt nhau rồi nhưng thế **** nào 2 đứa vẫn cứ gọi cho nhau ( sim nó trả sau ngày nào chả gọi tẹt ) cũng tâm sự nhiều điều về tình yêu tình báo . e cũng thấy thích thích
Qua 1 khoảng thời gian khá là thân thiết ( qua điên thoại ) đến Noel vừa xong nó xuống hn chơi và gọi cho em . Đây là lần gặp đầu tiên nó xinh hơn trong ảnh rất nhiều trong khi đấy e lại đang chán đời nên ko dc phong độ cho lắm dc mỗi cái khi ấy rủng rỉnh $ nên khá mạnh mồm. đi ăn uống linh tinh rồi đi trượt patin em thì cái đấy biết sơ sơ nên cầm tay cầm chân e nó trượt cùng rồi vờ ngã suốt,
tối hôm Noel e rủ nó đi cùng hội bạn nhưng chắc nó ngại nên bảo ko đi, e đi vs hội bạn nhưng do 1 số lý do nên phải chở con bạn xuống nhà thằng ny nó khá xa cách hn khoảng 30km ( xe ôm bất đắc dĩ ). Đến nơi nó mới nt là đang ở đâu đón nó đi chơi .âu **** vì ko muốn nó về nhà bạn chơi nên em bảo nó đợi tý rồi phi vs tốc độ bàn thờ về nhưng vẫn trễ hẹn 30p . Nó mới nt giận mình gê lắm mình cũng xl rồi năn nỉ các kiểu . nó cũng viết trên face gê lắm . hic. nhưng về đến phòng nó mới nhắn tin bảo sáng chủ nhật đúng 8h đón nó ra chỗ Tôn Thất tùng mua đồ ko dc trễ hẹn. Mình nt lại vâng ạ rồi đêm ấy ngủ mà cứ thấp thỏm éo yên giấc ( mình tự thấy đoạn này giống chó lai ossin quá " dogsin" )
sáng ra mới gọi là đen chìa khóa phòng éo biết hôm qua vứt đâu ( đến giờ vẫn chưa thấy ). nhục thay loay hoay mãi gần 8h chưa ra dc phòng sực nhớ anh cùng phòng về quê còn để lại 1 chùm chìa khóa mang ra mở thử may quá lại dc thê là đến đón em nó ra tôn thất tùng mua đồ....
Em đến đưa nó đi ăn sáng rồi đi mua mấy món đồ, cũng sắm vai khuân vác 1 lúc rồi lúc gần về nó bảo e đứng xem đồ yên 1 chỗ nó đi mua cái này, lúc này em giật mình vì có mùi biến. em đoán nó đi mua đồ tặng em dù qua noel rồi ( e hôm noel cũng đưa nó đi chơi như trên em kể bên trên nhưng ko tặng quà gì, tính e ko thích mua quà tặng ai mấy cái dịp vớ vẩn đấy cho lắm, vừa hôm trước ra nhập hội cầu mưa xong ) thế là em cũng nhanh trí mua ngay đôi găng tay , lúc này vis gần hết tiền còn đúng 100k mua đôi găng tay 70k.
Thế là lúc nó quay lại ra chỗ gửi xe mới đưa tặng em hộp quà e cũng tặng lại nó luôn . Nói bồi thêm câu "thần giao cách cảm hợp nhau vãi " e nó chỉ cười
Rồi chở nó ra big c mua ít đồ nữa do hết tiền nên độ chém của em đã giảm đi ít nhiều , nói chung ko có gì đáng nói cho lắm ngoại trừ 1 việc ko thể ko nói đó là nó khoác tay e đi xem đồ sướng vãi đạn ý ạ thế rồi e nó về trường.
Tuần trước nó lên chỗ chị gái nó ( 2 chị e nó rất tình cảm ) buổi tối cũng nt , alo vớ vẩn e cũng bận... chơi fifa nên chối suốt, rồi lúc nt hỏi nó đang làm gì nó mới nói là đang uống rượu ( có thể chém cũng có le~ thật ) rồi e Sms hỏi han mấy cái linh tinh
EM : ê ê
Nó : gì
EM : uống xong chưa
Nó : rồi
Em : Say ko
Nó : hỏi làm gì chag liên quan
Em : ko liên quan chứ gì
Nó : đúng thế mà chả ai liên quan đến ai
Em : RỒI NHÁ KO LIÊN QUAN ( nhấn mạnh )
Nó : ukm
Em : rồi nhớ đấy dkm
Nó : định cãi nhau đấy à
Em : ko liên quan
NÓ :k mun t n k lquan ak. Hay mun nge t n thix c
Em : tùy ( em ngu quá các bác ạ ) biết thế bảo c nói đê
Nó : tuy gì
Em : muốn nghĩ gì thì nghĩ
Nó : ko lquan
Em : nhầm rồi đấy ( đing aye luôn )
Nó : sao lại nhầm
Em : abc..... gì đó ko nhớ
Nó : Chẳng lquan ko nói gì nữa mệt lắm đi ngủ đi
em kể vắn tắt đoạn cuối ko dài quá rồi
Sau đấy vẫn nt alo hàng ngày mới đểu chứ rồi đến hôm qua sau sinh nhật e 1 hôm , trước đấy e có đòi quà nó bảo nó chính là qua`
nó lại xuống hn tiếp, e lên long biên đón xong đi ăn Kfc , rồi đưa nó vè phòng chơi 1 chút , xong đi cắt tóc , xong đi mua len ( có khoác tay ), xong đi đạp vịt đoạn này hay lên đấy trêu đùa các kiểu, e có định bảo lại đây t nói thầm cái này rồi thơm trộm vào má nhưng sợ nó đẩy xuống hồ nên thôi , ồn ào nhất hồ trong khi các đôi khac đang tập trung " làm việc " , rồi 5h đi về , lúc đầu nó đòi về e ko cho về bảo ở lại mai về cũng dc , trường cs thứ 7 + cn ko phải điểm danh mà, Nhưng vì Hết Tiền nên cũng xuôi xuôi cho e nó về ,
Lúc đầu nó bảo chở nó ra Nam thăng long nó đi xe bus về, nhưng e dại mồm bảo thích thì t chở về ( xưng nhau cậu tớ , = tuổi ) thế là nó bảo nhớ nhá hứa đi rồi bắt e chở về , qua đoạn cầu giấy thấy có hàng khoai mua cho 50k , nó đòi trả nhưng e nhất quyết trả quên mất rằng ví còn có 60k (khoai a thì ko ăn )
Thế rồi đi về trướng nó ở sóc sơn các bác ở hn biết mấy hôm nay rét tn rồi đấy, bình thường mấy đứa bạn e rủ đi chơi trời này e còn chửi cho vậy mà......
ĐOẠN NÀY GAY CẤN NHẤT THEARD ĐÂY
ĐI đường e để nó đi găng tay của em vì nó quên ko mang theo, mà hơn nữa lái xe ko thật tay lắm, cóng vl ra mất hết cả cảm giác luôn, trên đầu đường đi nó có dựa đầu vào vai em, cũng vài lần e định cầm tay nó vòng qua ôm mình nhưng chắc lạnh quá nên sun mẹ tờ rim vào ko dám NHƯNG đúng là trời tính ko = người tính, đến đoạn gần lên cầu Thăng Long
nó mới hỏi mình có lạnh lắm ko
em mới bảo là lạnh bình thường, mỗi tay hở ra là tê chả thấy lạnh gì nữa.
và
và
và
và
và
và
và nó vòng tay qua ôm em chặt cứng các bác ạ , ôi em *** biết tả cảm giác ấy ra sao nữa, ôi thật là phê ( hơn cả lúc lên đỉnh ) , gái ôm thì nhiều rồi nhưng chủ yếu là bạn thân chả cảm giác **** gì cả. đi trên đường mà e cứ ngõ trên mây, sướng ko tả nổi, lúc đấy *** thấy lạnh gì cả, dc 1 lúc mói để ý vạch xăng bắt đầu chạm ngưỡng đỏ, em phân vân xe mình chạm vạch đỏ còn đi tẹt tầm 60-70km nữa, tý về đổ cũng dc nhưng cũng nghĩ phi vào đổ xăng để tách em nó ra xem thế nào, xem tý còn ôm nữa ko để ông mày còn biết đường.
đổ xong xăng em nó vẫn ôm em cứng ngắc các bác ạ thi thoảng còn kéo kéo cho thật chặt nữa chứ, đầu thì dựa vào lưng em đoạn này đang ngại nên chả ai nói vs ai câu gì, mãi gần đén trường nó mới nc bt, thú thực lúc đó em chỉ muốn phi luôn vào Cà mau cho đường nó xa thôi. tình yêu trong sáng nó mạnh mẽ lắm ợ, rồi cũng về trường em nó .... ko có gì đáng nói nữa các bác cần gì em update sau
Vầng . và điều bây giờ e muốn nhờ các bác xem xem, triển vọng ca này thế nào rồi, có 1 số điều đáng lưu tâm sau
-em nó hay nói người ngoài ngành ko hiểu dc trong ngành, nên chỉ lấy công an vs công an thôi
-em nó nói 92 hợp vs 88 nên sẽ tìm a nào 88
-điều e sợ nhất nó chỉ coi em là 1 cơn gió thoảng xoa dịu lúc nó buồn thôi, trước cũng nói 1 lần quay lại vs ny nhưng ny ở xa nên lại chia tay rồi
- theo em nhận định nó là 1 người khá giàu cảm xúc dễ rung động nên nếu may mắn em yêu dc thì cũng khó mà giữ dc
-nó học trung cấp tầm tháng 9 năm nay là tốt nghiệp rồi , làm ở hn thì ko sao chứ nếu về quê thì nói chuyện quái gì nữa
Đôi nét về em. ngoại hình khá ổn , 1m8 số đo 3 vòng 90 -60-90
gia cảnh bt thôi ạ , có wave để đi lại. nói chung thang điểm 10 thì em rơi vào tầm 7-8. đang học năm 2 ở 1 trường ở đường nguyễn chí thanh ( em sợ nằm vùng )
mệt quá có gì mai update sau, vẫn đang nt vs e nó, mai up tin nhắn sau
à hôm nay định chơi bài tỏ tình qua tn nhưng ko thành
e hỏi e nó . "nếu t đấm c , c có đấm lại ko "
rất may nó trả lời là ko, nó mà có em hỏi ngay nếu t yêu c , c yêu t ko thì ăn
định thứ 6 này khi nó nghỉ tết về mình đưa quà rồi tỏ tình luôn ( có hứa mua cho cái áo ) ko biết tn . có cách gì hay bày em vớ