Hiện tại tâm trạng em đang rất là rối bời các chị ah


Em và bạn trai em quen nhau đã được tròn 1 năm. Trong 1 năm đó, có biết bao chuyện buồn vui, giận hờn xảy ra nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cả em và anh đều đã đưa nhau về ra mắt 2 bên gia đình và bạn bè. Gia đình em rất thích anh, vì anh cao to (gần 1m80), hiền lành và gia đình gia giáo ( bố mẹ anh ý đều là giáo viên). Còn bên gia đình anh vẫn chưa thích em lắm, vì em chỉ cao có gần 1m50. Nhiều lần anh cũng đã băn khoăn về ngoại hình của em nhưng rồi mọi chuyện vãn tốt đẹp. Cho đến 2 tuần đổ lại đây, em thấy thái độ của anh dành cho em hơi khác. Anh lạnh nhạt và không còn quan tâm em nhiều như trước đây nữa. Lúc đó em nghĩ là chắc do áp lực công việc nên anh ý mới như vậy, vì thỉnh thoảng anh cũng hay kêu ca về công việc và anh cũng là người khá tham vọng. Em cũng chỉ biết ở bên quan tâm và động viên anh, nhưng cái mà em nhận lại được chỉ là sự hờ hững. Quá mệt mỏi, em quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh. Rồi anh nói, em chưa phải là mẫu người như anh kỳ vọng. Anh thích một người con gái thông minh vừa đủ, đảm đang, tháo vát (giống mẹ anh). Thêm nữa là anh không thích con gái làm kinh doanh, vì anh thấy mấy người phụ nữ làm sales bên anh có vẻ lả lơi, thoáng đãng… Và lý do quan trọng nữa đó là về ngoại hình của em, điều này làm cho anh nhiều đêm mất ngủ… Rồi hiện tại, xung quanh anh có rất nhiều sự lựa chọn, những người đó đáp ứng với kỳ vọng của anh hơn, anh muốn chọn cho mình một sự lựa chọn tốt nhất, anh không muốn mạo hiểm, không muốn cá cược cuộc đời mình. Anh biết, mặc dù em đã cố gắng rất nhiều để đáp ứng với những kỳ vọng của anh, nhưng dường như chưa đủ và đôi lúc làm cho cả hai đều thấy mệt mỏi. Anh không muốn vì anh trói buộc mà làm ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của em…. Nhưng sự thực là anh vẫn còn thương em nhiều lắm, vẫn muốn cùng em có một kết thúc tốt đẹp


Những lý do anh nói ra, như con dao cứa vào tim em. Em quyết định để thời gian cho cả anh và em suy nghĩ.


Hôm qua ngày rằm, em với đứa bạn đi chùa, gặp 1 người đàn ông, chắc ông này là thầy bói, nhìn em xong ông bảo con là đứa khá hiền lành, nhưng con đang có chuyện buồn mấy ngày nay rồi phải không? Con và người đó có duyên nhưng không có phận, vì thế con nên chấm dứt luôn đi. Nếu tiếp tục thì con sẽ là người ôm đau khổ. Sau đó, ông xóc bài rồi phán tiếp, hiện tại đang có 2 người con gái xen và giữa con và người đó, trước sau gì thì con và người đó cũng sẽ ai đi đường đó thôi. Họ không phải là của con, nên con đừng cố níu giữ… :((. Đường công danh của con khá sáng lạng nên con phải tập trung phấn đấu cho sự nghiệp… Về chuyện gì em không biết, nhưng đúng là đang có 2 người con gái cũng thích anh ý, và anh ý cũng có để ý thật. Trước đây em ít khi tin vào 3 cái vụ bói toán này lắm, nhưng lần này lời ông thầy bói kia phán như đánh trúng vào tim đen của em…


Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi các chị ah, em biết anh là người gia trưởng, bảo thủ nhưng em đã chấp nhận anh ấy, giờ đây em không đủ dũng cảm để buông mất anh ấy được. Nhưng em cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật là em và anh ấy sẽ có một kết thúc không mấy tốt đẹp gì… Bây giờ em phải làm sao đây? Các mẹ, các chị cho em lời khuyên với ah (