Tôi có một tình yêu 4 năm, có thể nói là tình yêu đẹp vì nhường nhịn, hy sinh...đủ cả. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. 1 tháng trở về trước, anh với tôi cãi nhau từ những vụn vặt nhất, tại vì áp lực công việc, mới ra trường có hơn 1 năm, chưa sắp xếp được cuộc sống của mình. Có một cô bé, đau khổ vì người yêu phản bội. Đã tìm đến anh để tâm sự, anh cũng trải lòng chuyện chúng tôi, bố mẹ kêu ko hợp tuổi, hay cãi cọ...rồi anh có tình cảm với người đó. Anh chia tay tôi, tôi là một người sống có nguyên tắc, khi nghe đến có người thứ 3, tôi đã im lặng để anh ra đi. Nhưng bản thân tôi vẫn chờ đợi đó chỉ là sự say nắng, vẫn quan tâm đến cuộc sống của anh, vẫn đau đớn mà ko thể quên được...
Sau đó 1 tháng, anh điện thoại tìm tôi muốn quay về...lúc đó tôi biết 2 người kia ko thành cặp, vì cô bé kia đưa đẩy dây dưa ko rõ ràng, ko thể quên người cũ mà vẫn dây dưa với anh. Anh quyết định dứt khoát. Tôi rất phân vân, anh bảo anh cần tôi, anh cần tôi cứu anh, để anh quên đi 1 tháng vừa qua. Tôi đau còn hơn việc để anh ra đi. Anh cần tôi chứ đâu yêu tôi...nhưng tôi lại nghĩ, tình cảm 4 năm, thật sự là hết như vậy sao???
Tôi quyết định nc với anh, cho 2 người thời gian, để anh tự đứng trên đôi chân của mình, khi nào tâm trạng của anh thoải mái nhất, anh biết anh cần gì rồi hãy tìm tôi. Nhưng thực sự thâm tâm tôi vẫn hy vọng. Tôi ko nghĩ là sẽ mất anh. Rồi tôi với anh nói chuyện nhiều hơn, tôi đã hỏi và đã biết rằng trong 1 tháng qua anh và cô bé đó đã xảy ra chuyện ấy. Tôi như chết lặng. Người tôi yêu 4 năm, tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ là lần đầu tiên của nhau...nhưng bây giờ, anh làm sao quên được cô bé đó, vì đó là lần đầu tiên của anh...vậy tôi còn chờ đợi làm gì nữa. Tim tôi đau, tan nát. Mọi thứ đã vỡ vụn rồi đúng không? Anh bảo anh đã quên cô bé đó rồi. Nhưng tình cảm với tôi thì anh ko xác định được....
Nhưng tôi vẫn ko hận anh được, và nghĩ đến cảm giác mất anh tôi lại ko chịu nổi. Nhưng tha thứ và quay về thì tôi ko còn là tôi nữa. Một người có cái đầu quá lạnh và trái tim quá nóng sẽ luôn khổ sở trước những lựa chọn tình cảm thế này...