Chuyện của em là vầy ạ.


Em và người đó quen nhau tới giờ đã được 5 tháng. Lúc mới quen thì e vẫn còn dây dưa với người yêu cũ, nhưng một thời gian ngắn đã dứt khoát hẳn.Tình cảm giữa e và bạn trai em hiện giờ vẫn diễn ra rất tốt. Anh rất yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc em. Vì tính chất công việc anh phụ chị buôn bán bắt đầu từ trưa đến khuya 1h mới dọn hàng nên tụi em hầu như không đi chơi được buổi tối, chỉ những khi anh rảnh thì lén ra gặp em chừng nửa tiếng. Từ lúc quen em anh dần dần bỏ nhậu nhẹt và ngày càng rút ra hết mấy đám bạn bè xấu kia, chỉ biết chăm lo cho em, có chút thời gian rảnh là chạy ra gặp em.Tình cảm của tụi em rất tốt duy chỉ có một điểm là hoàn cảnh sống quá khác nhau. Em học lên tới thạc sĩ, gia đình cũng có điều kiện, nhà ở mặt tiền nhưng chẳng kinh doanh buôn bán gì, nếu mà người ngoài nhìn vô thì thấy cái nhà hơi bị hoành tráng (em không phải đang khoe khoang mà em chỉ muốn nói xác thực tế để cả nhà hỉu chính xác và cho em lời khuyên thôi ạ), em lớn hơn anh 3 tuổi. Bạn trai e tuy nhỏ hơn nhưng dáng mạo và tính tình khá chín chắn và trầm so với bạn bè cùng tuổi. A thi rớt tốt nghiệp cấp 3 và phải ra đời sớm bương chải lo cho gia đình, cha mẹ, đặc biệt rất thương cha mẹ. Nhà anh rất nghèo và thành phần anh chơi toàn dân giang hồ Năm cam, nhậu nhẹt. Xung quanh anh cũng đầy cám dỗ, bạn bè hút chích có, đập đá có, cá độ có, nhưng anh vẫn giữ ko để mình dính vào những thứ ấy, lúc trước cũng có thầu banh nhưng nghe lời ba nên đã bỏ rồi. Vì anh mập ú nên e bít a chẳng có hút chích đập đá j cả. Lúc quen cũng có đi đêm 3 lần nhưng lần đầu thì anh nằm dưới đất ngủ, 2 lần sau thì nằm trên giường ôm em ngủ chứ cũng ko đòi hỏi gì, luôn tôn trọng và giữ gìn cho em, sau đó có đi Vũng tàu một lần nhưng anh cũng chẳng làm gì em (sau này em mới biết vì anh còn dây dưa với bạn gái cũ nên không muốn làm gì em, đợi khi dứt khoát rồi anh mới tiến xa hơn).Tuy cũng có nhiều người nói ra nói vào và lúc đầu e cũng có chút nghi ngờ rằng anh quen có phải vì lợi dụng em không, vì nghĩ gia đình em giàu có không, nhưng vì yêu nên e gạt qua hết những suy nghĩ và lời nói đó. Hoàn toàn tin tưởng anh.


Quen nhau được khoảng 3 tháng thì trong lần thứ 2 đi Vũng Tàu, tình cờ tối hôm đó bạn gái cũ a gọi điện chửi bới, rồi nhắn cho a một cái tin nội dung chửi bới xúc phạm a và e, goi e là "máy bay gì gì". E tra vấn và khóc lóc hỏi a thì a mới nói là bạn gái cũ quen được 4 tháng, nó quen tùm lum người nên 2 đứa cãi nhau, nó nói chia tay, anh nản quá nên ừ luôn. Xong đang tìm hiếu em thì nó quay lại khóc lóc, níu kéo dây dưa, nói còn yêu anh rất nhìu, sẽ sửa đổi. Anh quay lại thì nó lại y như cũ nên anh chán quá buông luôn, nhưng ko dứt khoát, thế là nó biết em nên nó ghen. Giờ hỏi lại bao nhiu lần anh cũng kể lại y như vậy. Em nghe nói nếu người nói dối thì sẽ không nhớ mình nói gì, nhưng anh luôn nhớ và kể lại đúng y như những gì anh nói với en ngay từ đầu.


Hôm sau trên đường từ VT về thì e mở FB em lên xem thì thấy nó gửi hình anh và nó chụp lúc đi sinh nhật bạn anh cho em. Tra vấn a thêm 1 ngày nữa thì lòi ra là trong mấy tháng đầu quen em anh vẫn còn qua lại với nó, tối 1h làm xong thì xách xe chạy chở nó đi ăn rồi về nhà nó. E đòi nói chuyện điện thoại với nó thì a đưa máy, nó nói a van xin khóc lóc nói nó đừng bỏ anh, rằng anh quen e chỉ vì lợi dụng, vì em giúp đỡ anh (lúc còn là bạn bè chỉ mới thích thích nhau thôi em có cho a mượn 5 triệu). Em kêu nó gửi mấy đoạn chat đó qua cho em thì nó gửi thật, trong đó có đoạn nó nói "em chán nản quá", rồi anh nói "a xin em, a lạy em, em cho anh cơ hội bù đắp cho em, a ko liên lạc nhắn tin gì với nó hết nó sẽ tự hỉu và tự biến (anh xưng em là nó với con bé kia" rồi con bé kia cũng ko vừa hỏi anh típ "sao nó ko biến mà cứ dính như sam, đeo như đỉa đói", anh hứa hẹn với nó 2 tuần sẽ giải quyết xong. Thật ra con bé đó cũng ranh ma lắm nên em không bít tin nó được bao nhiu %, vì có đoạn nó nói nó có bầu với anh 4 tuần rồi, e hỏi tới thì nó rối nó đánh trống lãng, lát sau lại bảo với em giờ nó yêu đời lắm, sẽ đi du lịch, học nhảy gì tùm lum --> đang có bầu sao đi học nhảy được??. Rồi nó nhắn tin với e nói anh đang điện thoại cho nó quá trời, trong khi lúc đó em đang nói chuyện điện thoại với anh và đồng thời bật loa lớn để nhắn tin với nó cùng lúc...


E hỏi anh sao lại nói về em như vậy với nó, sao lại nói là vì tiền bạc mà ko rời xa em được... thì anh nói là lúc đó nó ở một mình, nó khóc lóc, chán nản, đòi tự tử, nên buộc anh phải nói vậy. Thì em thấy cũng đúng vì trong đoạn tin nhắn với anh mà nó gửi em, thấy anh có nhắn 1 câu là "dậy đi em", "anh xin em, a lay e"....


Sau lần đó anh thay đổi rất nhiều, a hứa sẽ chăm lo bù đắp cho em và anh đã làm thật. Mỗi lúc em điên lên, em lên cơn sản là anh chỉ luôn xuống nước năn nỉ. Anh nói a biết là lỗi của a mới làm em ra thế này. Anh nói anh biết vì em yêu anh mà em mới cư xử vậy, nên em muốn làm gì anh cũng chịu. Nghe em hoang mang, suy nghĩ, nghi ngờ là bỏ công bỏ chuyện ra gặp em một chút. Từ lúc mới quen đến giờ, cứ vài ngày anh lại nấu nước mát mang qua cho em để uống dần. Anh dẫn em về ra mắt gia đình anh hai anh trên Thành phố. Tết vừa rồi thì dẫn về quê ở nhà với ba mẹ anh mấy ngày, còn muốn tính chuyện cưới hỏi. Đi đâu, làm gì cũng nhắn tin, gọi điện, chụp hình lại cho em xem. Mấy bữa em bị bệnh phụ khoa, anh đều dẫn em đi khám, có hôm ngay ngày Valentine. Do công việc anh nên toàn 2h sáng anh mới ngủ, nhưng sáng 6h là dậy chở em đi khám, ngồi đợi đến 9h30 rồi về 2 đứa đi chơi, có hôm dậy sớm chở em đi làm nữa.Em rủ đi chùa có khi đi với mẹ em, anh cũng đi, ko bao giờ ca thán j, chỉ cần là đi với em thì đi đâu anh cũng đi. Có bữa bên nhà anh không có xe, mà hẹn đi chơi, anh đi bộ hết 20 phút qua nhà em để em với anh lấy xe chạy đi (do em ko bít chạy xe nên ko thể rước anh), rồi đi chơi xong về đến nhà em, em vào nhà, còn anh lại đi bộ về. Em bắt anh đi đâu anh không có xe máy thì lấy xe đạp chạy đi, nhưng hứa với em là sẽ làm bằng được.


Anh nói a xác định rồi, anh muốn cưới em, anh sẽ làm để dành tiền mua nhẫn và cưới em. Nhưng nói thật sau những gì đã xảy ra mà anh đã làm với em trong quá khứ. Giờ lòng em toàn nghi ngờ, không còn niềm tin dành cho anh như trước nữa. Em sợ lâu dần nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu và làm cho anh mệt mỏi, nhưng em không làm chủ được suy nghĩ của mình. Lúc vui ko sao, lúc buồn lại nghĩ anh quen mình để lợi dụng, "chịu đấm ăn xôi" để đổi đời.


Xin mọi người giúp em cho em lời khuyên, anh có thật sự yêu em không, hay chỉ vì nhà em quá giàu có so với nhà anh (ba mẹ anh dưới quê nhiều khi chỉ có 50k để xài) mà giờ a nghĩ anh xác định, ko muốn lông bông nữa mà muốn lấy em để đổi đời và chăm lo cho gia đình. Em có nên đặt niềm tin cho anh một lần nữa không. Mọi người là người ngoài cuộc có thể sẽ nhìn sự việc một cách sáng suốt hơn, xin hãy cho em lời khuyên.


Em cám ơn cả nhà nhiều!