Em đang yêu 1 anh, nhưng gần đây em biết anh ấy có gia đình rồi nên em đã tránh và cũng biết mình phải làm gì. Hôm nọ rỗi rãi Em đi xem bói họ bảo anh này yêu em lắm, không dứt em ra đâu. Em cãi là ng ta phải yêu gđ họ chứ. Ông thầy bảo cô có thấy trên ti vi không nó ko cướp đc cô nó giết cô rồi nó chết. Em nghe mà thấy khiếp quá. Ông ấy còn bảo cô không làm bùa cho nó lảng ra cô sẽ chết. Ối giời ôi, em tương lai sáng ngời thế này mà chết thì uổng quá. Em lại nghĩ em có thể tách họ ra đc, vì cv của em có thể đi xa. Nhưng mà em sợ nếu em ko đến, lão thầy bói đó bỏ bùa giết em thật thì sao vì em trót nói tên tuổi, địa chỉ và nhà ông ý cũng gần đoạn nhà em. Hu hu, em sợ chết lắm. Các bác bảo em có nên tin mà vác xác đến nhà ông ý làm bùa ko?