Có nên tìm mọi cách liên lạc với người yêu đã từ bỏ mình
Em năm nay 24 tuổi, còn người yêu em 30 tuổi. Tụi em quen nhau được hơn 1 năm rưỡi rồi. Người yêu em là người nước ngoài, anh là chuyên gia thiết kế đến Việt Nam để làm việc cho một dự án.
Trong suốt thời gian yêu nhau, người yêu em rất tốt với em, hay ít ra đó là cái em cảm nhận. Tụi em yêu xa, đôi lúc anh sắp xếp thăm em hoặc ngược lại. Tháng 11/2014, người yêu em dẫn em đi du lịch, khi đó anh báo em luôn là anh sẽ về nước cuối tháng 2/2015, anh cũng bảo chuyện em và anh sẽ không có gì thay đổi cả. Thậm chí anh còn dự định là tết anh sẽ về nhà nói chuyện với ba mẹ em 1-2 ngày rồi dẫn em đi Sài Gòn chơi.
Vậy mà hôm qua, một chị bạn (chị này là người yêu của bạn thân anh) gọi điện cho em hỏi có ra Hà Nội chơi không, em bảo là không vì công việc không cho phép vì cuối năm bận lắm. Chị ngạc nhiên và hỏi "Người yêu gần về mà em không ra chơi à?", lúc đó em choáng váng lắm nhưng cũng cố giữ bình tình hỏi "Khi nào ạ" thì chị đó bảo ngày 13/1. Em cúp máy ngay để gọi cho anh nhưng anh block số em, em cố gắng nt zalo, viber, nhắn được một lúc hỏi thì máy báo là anh chặn luôn em trên app chat. Trc giờ nếu tụi em cãi nhau căng lắm thì anh cũng không bao giờ đối xử với em như vậy.
Bây giờ em rất hoang mang không biết chuyện gì xảy ra nữa, ngày trc đó tụi em vẫn còn nói chuyện và bàn nhau là đi đâu Tết này, vậy mà chuyện gì khiến anh thay đổi sau một đêm? Cái cảm giác đột ngột bị bỏ rơi hụt hẫng quá các chị à. Từ hôm qua tới giờ em ko cố gắng liên lạc với anh nữa, nhưng em cứ khóc suốt. Em có tâm sự với chị gái và bạn bè. Người thì nói là nếu em dũng cảm thì hãy ra Hà Nội tìm anh nói chuyện, người thì bảo em là hành động của anh quá rõ ràng rồi, anh chỉ lợi dụng em cho đến khi về nước, người ta trở mặt thì em cũng nên từ bỏ và xem như anh ấy đã chết, mình càng cố gắng thì người ta càng khinh mình.
Có ai gặp phải trường hợp như em và cho em lời khuyên được không ạ?