Em quen bạn trai hơn nửa năm thì xa nhau hơn một nửa thời gian rồi.Anh ấy là người nước ngoài (Châu Á) làm việc cho ngân hàng có chi nhánh tại Việt Nam,anh ấy đã 34,hơn em 10 tuổi.Trước giờ em chỉ thích người hơn tuổi vì sau nhiều lần tan hợp em không còn tin tưởng những người con trai trẻ tuổi nữa.Lúc quen anh cũng là lúc anh sắp hết thời hạn làm việc tại đây nên khoảng thời gian còn lại anh dành tất cả cho em, dắt em đi du lịch nhiều nơi.Sau giờ làm thì chỉ biết có em thôi.Hai đứa cũng đã về gặp gia đình em rồi (anh một mực mong em dẫn về ra mắt) và mỗi lần em đi đâu chơi với bạn bè hay công ty anh cũng muốn được đi cùng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau em cũng thấy rất hoang mang vì biết anh sắp phải quay về nước,anh rất tốt và một lòng với em,các mối quan hệ của anh không nhiều,và đều cho em biết hết,điện thoại nếu có liên lạc với người khác phái mà em không thích là anh delete luôn.Có lần em nói nếu anh không thể sống và làm việc ở đây thì mình không thể tiếp tục được,anh đã rất buồn và thậm chí không cầm được nước mắt (anh là người rất nhạy cảm,trước đây anh có 1 mối tình 7 năm với bạn gái nhưng nhà cô này giàu nên không chấp nhận,sau đó cô ấy đã bỏ đi nước ngoài,anh ấy đã một mình suốt 2 năm đến khi quen em).Em biết có những chuyện không thể hoàn toàn tin vào lời đàn ông được nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt và cho em một cảm giác tin tưởng tuyệt đối chứ không như những người bạn trai trước đây.
Hiện giờ anh đang sống tại Đài Bắc,công việc ổn định,lương tháng 3000$,lúc ở Việt Nam là 4000$,anh nói sẽ cố gắng để quay lại VN với em,vì lần tới nếu kí tiếp hợp đồng sang đây làm việc thời hạn 3 năm thì lương sẽ gấp đôi và còn được công ty chu cấp chung cư cao cấp 3 phòng tại trung tâm thành phố (The Manor).Em biết ngân hàng anh làm việc và những thông tin này em đã kiểm tra độ xác thực,anh nói bạn anh cũng lấy vợ Việt Nam và hai người đang sống tại đó cùng 2 con,cũng đi đi về về giữa VN và Đài Loan.
Lúc anh vừa về nước thì em cũng bắt đầu đi làm văn phòng tại một công ty nhà nước,lương tháng khoảng 10tr,đối với người không có bằng cấp cao như em thì đây là một công việc khá lý tưởng.Lúc đầu thấy anh buồn em có hứa nếu không có cơ hội quay lại làm việc tại VN thì em sẽ sang đó kết hôn với anh,nhưng sau đó bình tĩnh lại em thấy mình không làm được.Gia đình em cũng quí anh vì anh lễ phép và rất khiêm tốn, em ở Sài Gòn với dì,mỗi lần sang chơi anh lại ngồi xoa bóp cho dì em,về quê chơi thì ngồi nói chuyện với ông ngoại em rất lâu (ông em già yếu rồi nhưng vẫn nghe nói được tiếng Anh)...Mặc dù yêu anh nhưng em không thể xa gia đình và sự nghiệp vừa mới khởi sắc của mình.
Nhiều lần tụi em bàn bạc xem phải làm thế nào,nếu sang đó chắc chắn em không thể tìm được công việc trí óc nào vì em không biết tiếng (em với anh giao tiêp với nhau bằng tiếng Anh) và hoàn toàn lạ lẫm mọi thứ=>anh phải gánh vác mọi chi tiêu trong gia đình,nếu có con thì lại càng vất vả.Anh có 3 chị em nhưng hai người kia đã có gia đình,một mình anh đang lo cho cha mẹ vì anh là người có thu nhập cao nhất.Anh nói nếu anh bỏ tất cả để sang đây sống cùng em sau khi dành một khoản để lo cho cha mẹ thì em sẽ tin tưởng anh hoàn toàn chứ?Em không biết phải nói sao vì sớm nhất cũng phải tháng 11 năm sau công ty anh mới quyết định anh sẽ được cử đi làm việc ở nước nào,anh nói có 70% cơ hội sẽ làm việc tại VN vì những người trước cũng tương tự,còn không thì Thái Lan cũng ok vì sẽ gần em hơn.
Em không sợ phải chờ đợi vì em không có ý định kết hôn sớm,nhưng con gái nếu yêu và đặt niềm tin thì cũng nên có một cái gì đó chắc chắn,trong khi mẹ anh thì đang yếu và rất mong anh lập gia đình,mua nhà cửa (tiền tiết kiệm của anh có thể mua nhà ở Việt Nam nhưng nếu bên đó thì phải vay ngân hàng),nên anh chưa dám nói với bà về ý định sang Việt Nam với em.Nhiều lần em gợi ý anh về băn khoăn của em,và em muốn chúng em kinh doanh một cái gì đó ở đây để sau này nếu anh không làm việc cho cty nữa thì hai đứa cũng có thể kinh doanh riêng,nhưng anh chỉ ậm ừ rồi mọi chuyện lại trôi đi,em không muốn cứ lải nhải mấy chuyện này nhưng nếu anh ấy nghĩ em cần một cái gì đó để biết được anh ấy có ý định nghiêm túc thì em mới có niềm tin mà chờ đợi.Có lần anh ấy đã đề cập đến chuyện em nên lập một tài khoản usd ở ngân hàng rồi anh sẽ gửi tiền tiết kiệm về cho em giữ,sau đó em không nhắc anh ấy cũng không nói gì tới nữa...Em biết việc anh ấy gửi tền về cho em là rất mạo hiểm nhưng nếu anh ấy thật sự yêu và tin tưởng em thì việc này là hoàn toàn bình thường?
Anh dự định trước Tết sẽ qua thăm em nhưng chưa biết chính xác thời gian,em đang rất hoang mang không biết yêu một người nước ngoài thế này có nên không?Và phải làm gì để bảo đảm tương lai cho hai đứa mà không khiến anh nghĩ em lợi dụng tiền bạc của anh ấy? Mong mọi người cho em lời khuyên,em chân thành cảm ơn ạ!