Mình đang rất buồn và thực sự mong được mọi người tư vấn và chia sẻ :((
Mình yêu anh ấy được gần 2 năm. Anh ấy theo đạo Thiên Chúa và rất sùng đạo. Còn gia đình mình chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên, nói theo đạo Phật thì không đúng, nhưng một lòng hướng Phật. Anh ấy sinh năm 86, tính tình hơi gia trưởng, giỏi, tốt bụng. Mình sn 93, còn mấy tháng nữa thôi là mình ra trường. Anh hứa là sẽ đợi khi nào mình có công việc ổn định rồi mới cưới và không bắt cưới sớm vì mình tuyệt đối không lấy chồng sớm. Nhưng chuyện tình cảm của bọn mình đang có trục trặc lớn. Cứ mỗi lần nói đến chuyện sau này mình phải theo Đạo là 2 đứa lại cãi nhau. Mình thực sự không muốn chút nào, niềm tin bao năm cùng gia đình mình sẽ tuyệt đối không bỏ. Mình cũng không muốn con mình sau này sẽ rửa tội (có tội gì mà rửa?), hoặc làm khó cho tương lai nó, nếu muốn theo ngành công an, bộ đội, làm Nhà nước (mình nghĩ hơi xa :) ). Lúc mới yêu anh có nói với mình là sau này sẽ không bắt mình theo, nhưng chỉ là thời gian đầu. Giờ thì mỗi lần nhắc đến chuyện đạo thì anh gay gắt, bắt mình chắc chắn phải theo. Cảm giác như chuyện này bế tắc, không thể giải quyết được. 2 đứa mình rất yêu nhau. Mình thấy bất công kinh khủng, tại sao không cho đạo ai ng ấy giữ?. Bố mẹ mình mà biết chuyện anh theo đạo chắc chắn sẽ cấm tiệt mình :(. Mình đã đọc rất nhiều bài báo trên mạng, đa số những chuyện tình thế này đều tan vỡ. Mình rất lo lắng :(