chào các anh chị, hiện nay em đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, muốn xin sự tư vấn giúp đỡ của mọi người.


Em và bạn trai bằng tuổi nhau, học cùng lớp cấp 3, và tính đến thời điểm hiện tại chúng em đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Tình yêu của chúng em rất đẹp, tuy khác trường đại học nhưng vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp nhau. Dù bằng tuổi nhưng em được người yêu chiều hết mực, anh ấy rất nhường nhịn, lo lắng và bao dung cho em, ko chấp nhặt tính khí thất thường và trẻ con của em. Em cảm thấy tình yêu của anh ấy dành cho em rất to lớn.


Tuy nhiên, anh ấy cũng có nhược điểm rất lớn, chính là sự nhu nhược với bản thân. Năm nay anh ấy đã hơn 20 tuổi rồi mà chưa biết đi xe máy, ăn uống thì thất thường, sinh hoạt cũng ko điều độ ( thường xuyên thức thâu đêm đánh điện tử), và cũng không thích giao du bạn bè gì. Vì thế mà anh ấy ngày càng gầy gò ốm yếu, đồng thời càng ngày càng nhút nhát trong giao tiếp. Tính cách của em thì trái ngược hoàn toàn, thik đi đây đi đó, quen nhiều bạn. Trong suốt 2 năm yêu nhau, chúng em thường xuyên cãi vã vì chuyện ăn uống, tập tành của anh ấy. Em muốn anh ấy thay đổi, muốn 2 đứa cùng hoàn thiện hơn, còn anh ấy thì cho rằng yêu là phải chấp nhận cả ưu lẫn nhược điểm của người kia.


sau 1 thời gian dài mâu thuẫn, cuối cùng anh ấy cũng chịu thay đổi, đã tập xe máy, tập thể dục và ăn uống điều độ để người to khỏe lên (em không phủ nhận chuyện em muốn người yêu trông khỏe mạnh chút để nữ nhi như mình đựoc dựa dẫm vào). Em rất vui vì sự thay đổi đó.


Nhưng 1 chuyện còn quan trọng hơn thế đã xảy ra. Anh ấy bị buộc thôi học ở trường đh. Đó là 1 tin rất shock với em. Thực ra kì trước vì đóng học phí muộn so với thời gian quy định, nên anh ấy đã bị hủy kết quả thi, và bị cho vào danh sách cảnh cáo đặc biệt, thời gian đó anh ấy rất buồn phiền, và em vẫn quyết định ở bên để cùng chia sẻ. Đầu kì này, anh ấy đăng kí học gấp đôi để bù vào kì trước, học hành rất vất vả, từ sáng sớm đến tối mịt, em rất thương. nhưng cuối cùng...lại 1 lần nữa bị hủy kết quả thi, chỉ vì anh ấy nghỉ học quá số buổi. lần này thì chắc chắn bị đuổi học rồi. Em thật không biết phải nói sao nữa, anh ấy nói anh ấy sẽ thi lại đại học, anh ấy muốn làm lại cuộc đời, chắc chắn lần này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.


Em bây giờ rất khó nghĩ. em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, và chắc chắn rằng sẽ không tìm đc ai hợp tính và yêu em bằng anh ấy. Nhưng nếu thi lại, anh ấy sẽ học châm hơn em 3 năm (em tin là a ấy sẽ đỗ vì hồi cấp 3 chúng em đều là những học sinh giỏi nên kthuc thi đh bây h vẫn nhớ). tương lai trước mắt rất mù mịt.


mong nhận đựoc lời khuyên của mọi người :(