Chào các bạn, mình rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất vì hiện tại trong lòng mình rất rối.


Chuyện là, mình có yêu 1 anh năm nay 34 tuổi, được coi là thành đạt vì ở cái thành phố đông đúc này anh có 1 công việc ổn định với mức thu nhập cao, có 1 căn nhà khang trang và một cuộc sống đầy đủ mọi thứ. Anh là một người đàn ông khá điềm đạm, vẻ ngoài cũng ổn nên có thể nói anh tuy lớn tuổi nhưng rất có sức hút với con gái. Mình quen và yêu anh ấy đã được hai năm. Mình kém anh 8 tuổi nên năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, nói về phần mình, một cô gái tốt nghiệp thạc sĩ, ngoại hình ưa nhìn, gia đình cũng cơ bản, mình cũng có khá nhiều người theo đuổi, giàu có, nghèo có, già có, trẻ có :))


Nhưng điều quan trọng anh là người mình yêu và muốn trở thành vợ. Thời gian gần đây bọn mình xích mích rất nhiều bởi vì hai đứa bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình. Mình cảm nhận được anh cần ở mình nhiều hơn những gì mình đang có, anh cần 1 người vợ có công việc nhà nước để mang lại tiếng thơm cho gia đình vì xung quanh anh các anh chị em của anh lấy vợ, lấy chồng đều công chức nhà nước. Không dưới 2,3 lần anh đẩy mình ra khỏi cuộc sống của anh và chúc mình tìm được hạnh phúc mới với lí do, anh thương em nhưng anh còn chịu áp lực từ nhiều phía nên mong em hãy thông cảm cho anh.


Bọn mình đã chia tay vài tháng rồi không chịu được mình lại quay lại bên anh sau bao tổn thương, khi mình quay lại anh vẫn dang tay đón mình nhưng lúc này anh cũng chưa xác định có lấy mình làm vợ hay không và sai lầm là mình cũng ko hỏi rõ anh điều này.


Khi quay lại mình và anh yêu nhau thêm 2 tháng thì mình biết một chuyện, ngoài mình ra anh còn có 1 người con gái khác, mặc dù tình cảm của họ chưa sâu sắc nhưng hai bên gia đình người lớn thì đều biết rõ và đều mong chờ đám cưới của hai người. Về phần mình, gia đình anh không còn biết đến sự tồn tại của mình, mọi người chỉ nghĩ mình là người yêu cũ và không còn liên quan đến anh. Trong khi trong khoảng thời gian quay lại với anh, anh bị ốm mình hàng ngày đi làm về vẫn sang chăm sóc anh, vẫn lo chu đáo cho anh.


Mình đau lòng khi biết rõ mọi chuyện và anh cũng thú nhận với mình điều đó, vẫn là cái lí do anh thương mình nhiều hơn nhưng anh còn chịu nhiều áp lực. Một lần nữa anh lại đẩy mình ra khỏi anh và xin lỗi đã không xác định rõ khi quyết định quay lại với mình.


Lần này thì mình ra đi, không rơi nước mắt, không đau khổ và quyết tâm sống cuộc sống mới. Nhưng khi mình buông bỏ thật sự thì anh lại níu kéo,và mình lại mềm lòng khi chẳng có một lời hứa hẹn. Anh chỉ nói vợ chồng là duyên số, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, anh muốn mình đừng suy nghĩ nữa. Giờ đây mình đang hoang mang không biết có nên tiếp tục yêu và chờ đợi người đó không. Mình biết rõ ràng anh không chỉ có riêng mình, sở dĩ anh còn lưu luyến mình vì anh chưa thể tìm đc người con gái nào tốt với anh hơn mình. Cũng bởi vì người con gái kia có đủ những gì anh cần nhưng thiếu sự quan tâm đến anh, thiếu sự hi sinh vì anh nên anh còn băn khoăn nên chọn ai làm vợ.


Mong các bạn cho mình lời khuyên.