Em quyết định viết cho anh vì không muốn nói chuyện trực tiếp. sao cứ nói trực tiếp vs anh là em lại ngậm ngừng ko thể nói ra hết những suy nghĩ đang có trong lòng mình được ( đó cũng 1 phần lý do tại sao em luôn nhắn tin or chat fb đấy a ạ)
Anh đã nói rất nhiều, nên hôm hay hãy chỉ nghe thôi nhé. Như thế này anh ko cần phải bận lòng áy náy mà giải thích với em nữa.
Anh à, đó là khoảng thời gian quá ngắn mình quen nhau, nhưng thật sự nó để lại rất nhiều cảm xúc, rất nhiều suy nghĩ, và rất nhiều ... tội lỗi. Lỗi ở ai em ko dám trách, có trách cũng chỉ làm or mọi chuyện thêm rối hơn or mọi người thêm buồn hơn mà thôi. Có lẽ không cần phải nhắc lại mọi chuyện đâu anh nhỉ, ai không biết chứ mình thì biết quá rõ rồi còn gì. Bạn em nói anh là kẻ lừa đảo, giả tạo và dối trá; là tên sở khanh, lăng nhăng và ko có lập trường. Em ko muốn tin như vậy và em sẽ ko tin như vậy đâu. Em vẫn sẽ tin tưởng mọi thứ tốt đẹp nơi anh như em đã từng tin, vì như vậy, em sẽ ko phải day dứt, hối hận tại sao đã yêu anh, đã bỏ qua mà làm bạn với anh. Em ko muốn thừa nhận mình đã nhìn nhầm người, anh biết tính em mà, muốn gì sẽ làm nấy, muốn nghĩ gì thì ko ai lay chuyển được ( trừ bản thân :) )
Còn bây giờ, tình đã cạn rồi, em vẫn nói em ko trách móc hay hận gì ai cả, ko muốn vướng bận lòng thêm nữa, và ko muốn rắc rối đến thêm nữa. những ký ức đẹp về đôi ta em sẽ mãi lưu giữ, còn những chuyện khác em sẽ quên ( or không quên được nhưng ko còn thấy đau lòng) anh ạ. Em biết trí nhớ em có hạn, nhưng em biết chọn lọc những gì cần nhớ và những gì cần phải quên. Ah ko cần khen em giỏi 1 cái gì cả đâu, vì sự thật là em giỏi toàn diện mà ! Hì, dù sao anh cũng là người thứ 2 trên đời làm em rung động :)
Lại nói, em biết nhiều chuyện nhà anh, nhiều bí mật của anh, đáng ra nên hận anh, khinh anh nhưng em ko làm thế, em tôn trọng anh ! Anh là một người tốt (về mặt nào đấy or đơn giản vì em thích nghĩ thế), em đã từng yêu cách anh hiểu em, cách anh quan tâm em, che chở bảo vệ cho em. Đôi lúc cũng muốn thể hiện cho a biết em quan tâm a thế nào nhưng nghĩ lại em ko có cơ hội, hoặc nghĩ mình ko nên làm thế, lý do gì chắc anh hiểu. hồi trước em chưa kịp hỏi thì anh đã gọi hỏi thăm em trước rồi, cứ trách em vô tâm đi; còn sau khi biết anh đã có vợ thì em càng ko thể hỏi thăm anh đc nữa, đó ko phải là việc của em, và ko được phép là việc của em anh ạ.
Đừng trách em lạnh lùng vô cảm, em rất thông cảm và tôn trọng anh nhưng gia đình, xã hội, dư luận ko cho phép chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn kiểu này nữa. Bạn bè tại sao cứ phải như vụng trộm, lén lút. Rồi cứ mỗi lần bị phát hiện còn liên lạc vs nhau lại là một lần long đong lo lắng? có đáng ko anh? Mình có duyên nhưng ko có phận, đến làm bạn bè cũng là có lỗi vs người thân xung quanh. Gửi lời xin lỗi của em tới vợ anh, con anh nhé. Dù ban đầu có là em vô tội, dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng do em mà 2 mẹ con chị ấy phải khổ. Em cũng là con gái, em cũng phần nào hiểu được nỗi niềm của chị ấy, ko có cuộc cãi nhau, cuộc đổ vỡ nào mà lỗi lại chỉ ở 1 người cả. Nếu em mà là chị ấy, có lẽ em cũng ko làm đc những việc như chị ấy đã làm, thật sự chỉ là do vợ anh quá yêu anh, quá muốn giữ anh và giữ gìn hạnh phúc chính đáng của chị ấy thôi. Em ko biết anh kể vs em về vợ anh vậy còn ở nhà anh đối xử với chị ấy ra sao, ai là người 2 mặt hay tất cả đều là người 2 mặt ? ( em thừa nhận có lần nào em đã nói dối, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì và cả 3 đều biết lần đó em ko thật, còn dường như trong mọi chuyện em giống con cún ngoan ngoãn cho a chị xỏ mũi dắt đi vậy :3 ko muốn nhưng đôi lúc yếu lòng cứ cho em nghĩ như vậy nhé)
Em thương đứa con sắp chào đời của anh chị, chị nói đúng, nó vô tội. Đừng để nó phải gánh chịu những đau khổ dằn vặt, tổn thương, buồn tủi, nhất là từ mẹ nó khi mà nó còn chưa chào đời. chắc anh cũng biết, trẻ sơ sinh chúng nhạy cảm lắm. Chăm sóc tốt cho vợ con anh nhé. Chăm cho người vợ đã vì anh mà hy sinh cả tuổi trẻ, cả gia đình dù chị ấy không hoàn hảo; chăm cho đứa con bé bỏng sắp chào đời, sau này tính cách, nhân cách và tâm lý của nó như nào phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh sống ( kể cả từ những tháng cuối trong bụng mẹ thế này đấy).
Em nói thế thôi, thế nên từ nay tạm thời ko liên lạc gì vs nhau nữa nhé. Việc anh nhờ cho anh thêm thời gian chắc em ko làm được nữa rồi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cuộc sống còn quá dài, đủ duyên ta sẽ gặp lại. còn gặp lại ta vẫn sẽ còn chào nhau như những người bạn cũ từng quen biết.