Chào các chị, các mẹ!


Em xin vào đề luôn, em năm nay 21t, ny hiện tại của em 26t. Trước đây, em có quen một người, khi đó anh ấy( tạm gọi là L) có tình cảm với em và đã ngỏ lời với em, nhưng lúc đó em thấy không có tình cảm gì với anh L nên đã nhiều lần từ chôi. Rồi bẵng đi một thời gian 2 đứa không liên lạc gì cả. Thời gian sau, em và anh có nói chuyện và gặp nhau lại. Em bắt đầu thấy có cảm tình và dần dần yêu anh. Nhưng buồn thay là khi đó anh không còn yêu em nữa. Tuy nhiên, khi hai đứa gặp nhau, đi chơi với nhau rất vui vẻ và còn ôm, hôn nhau nữa .... :-S Em biết là không yêu nhau mà mình cũng dễ dãi như vậy là sai, nhưng thực sự em không thể lý trí đc những giây phút bên anh vì em quá yêu anh ( chỉ dừng lại ở ôm hôn và anh cũng k đòi hỏi gì) . Điều em cảm thấy buồn nhất là lúc nào e nhớ anh thì nhắn tin anh trả lời, rồi anh lại rủ đi chơi, chứ anh k hề nhắn tin nói chuyện với em. Em thấy mình cũng ngu ngốc lắm chứ, nhưng k tài nào dứt ra và quên được anh.


Thế rồi người thứ 2 đến, đó là người yêu hiện tại của em bây giờ ( gọi là Q). Anh yêu chiều và thương em rất thật, em k chê trách anh điều gì cả. Rồi trong lúc buồn, cô đơn và cũng muốn lấy cớ để quên đi a L e đã nhận lời yêu a Q. :| Suốt 1 năm yêu anh, và không liên lạc với a L, e đã tưởng như mình đã quên đc a L và yêu anh Q,e hiểu cảm giác của mình, chắc chắn e đã yêu a Q ...nhưng mọi chuyện rắc rối lại bắt đầu từ đây.


Lần đó vì em tò mò muốn biết a L giờ ra sao, nên đã chủ động nhắn tin và chúng em lại gặp nhau. (SAI TẬP 1) Hôm đó vì công việc của em làm tới 9h tối nên lúc đó bọn e mới hẹn gặp được. Chúng e đã đi chơi với nhau nhưng vì đi hơi xa và lâu ngày không gặp nên dần dà đến khi về thì nhà trọ của em đã khóa cửa.


Khi đó , e và anh quyết định đi lượn phố đêm, nhưng đến 2h sáng thì mệt quá nên đành vào nhà nghỉ. Ở đó, chúng e đã tâm sự nc rất nhiều, và anh đã ôm hôn em nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, anh nói mặc dù anh rất muốn nhưng anh không xứng đáng làm người đầu tiên của em ( đương nhiên em cũng không cho rồi, vì biết anh không yêu em) Sau thời gian đó chúng em cũng gặp nhau một lần nữa và cũng vào nhà nghỉ và mọi chuyện vẫn như lần trước chưa đi quá giới hạn.


Rồi sau ngày đó, anh lại chẳng liên lạc gì với em nữa. Em cũng hiểu mình không thể nào đến được với anh...nhưng em không hiểu vì sao anh không yêu, mà vẫn ôm hôn, vẫn cư xử rất thân mật tình cảm mỗi khi gặp em??


Những ngày tiếp theo, em nhớ anh L, rất nhớ và cảm giác như điên cuồng ấy. Cảm giác yêu thương của em với anh Q dường như k còn. Thế rồi em nói lời chia tay với a Q. em đã kể hết những gì em làm sai với anh ấy (SAI TẬP 2), xin lỗi và chia tay vì em không còn xứng đáng với tình cảm anh ấy dành cho em. NHưng thật chớ trêu là a Q không muốn xa em, anh trách e, tát e chảy máu mồm, nhưng rồi lại đến gặp e, cầu xin em quay lại.Anh nói chỉ cần em quay lại để anh tiếp tục yêu thương, chăm sóc và quan tâm em, còn tình yêu của em dành cho anh lại dần dần bù đắp. những ngày đó thật sự rất rối với em.


Em cũng thương anh Q, và e đã quyết định quay lại mục đích để anh yên ổn về tinh thần và cố gắng tập trung học nốt để ra trường vì anh bị học chậm 1 năm rồi. Quãng thời gian sau e cũng tự nhủ k liên lạc với a L, và làm gì có lỗi với a Q nữa. cố gắng hiểu và yêu anh Q. Nhưng nó chẳng yên bình chút nào các chị ạ. Tình cảm của anh thì e cảm nhận được vẫn như trước, nhưng em thấy anh không còn kiểu cung phụng và chiều theo mọi ý kiến của em như trc nữa, anh hay tranh cãi với em hơn và khá bảo thủ. Và dù chuyện cãi nhau có là gì đi nữa thì cuối cùng anh Q vẫn cứ mang chuyện cũ ra nói, ra trách em, dày vò em. Rồi chúng em lại chia tay, lại quay lại như thế cả chục lần rồi. Cũng có những thời gian xa nhau không nc để 2 ng tự suy nghĩ. Vẫn cảm thấy không quên được nhau, nhưng chuyện e có lỗi với a Q. a ấy cũng k thể quên được.Thực sự bây giờ em thấy rất khổ tâm, chuyện mình sai thì cũng sai rồi, nhưng em không thể nào lấy lại lòng tin ở anh. Tiên trách kỉ, hậu trách nhâ, em biết mình đã mắc nhiều lỗi lầm, các chị chăc cũng trách em lắm. Em xin nhận hết, điều quan trọng bây giờ là em rất mong nhận được lời khuyên từ các chị ạ :(