Em là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, đang đợi bằng để đi xin việc. Anh ấy hơn em 2 tuổi, hiện tại đang làm trong 1 ngân hàng tương đối lớn ở VN, người ngoài nhìn vào ai cũng nhận xét anh ấy là một chàng trai tốt, hiền lành. Chẳng là em và anh ấy đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi, đã từng nghĩ rằng đợi đến lúc em xin được việc là chúng em sẽ có 1 Happy Ending. Nhưng quả thật cuộc sống thật phức tạp khi để e rơi vào hoàn cảnh như vậy. Là một cô gái tốt, không ăn chơi, ngoan hiền, ngoại hình ưa nhìn mà e lại bị gia đình anh ấy phản đối vì 2 đứa tuổi không hợp nhau. Dù biết là như vậy nhưng chúng em vẫn luôn tự an ủi nhau vượt qua rào cản đó để đến với nhau. Thế rồi một ngày em thấy trong máy tính của em có cái mail và FB của anh ấy. Tò mò mở ra xem thì thật bất ngờ. Chia tay với người yêu cũ được 4 năm nay rồi mà anh ấy đã liên tục nhắn tin hẹn gặp người yêu cũ. Ngoài ra, trong mail của anh ấy còn rất nhiều cái mail được gửi đi cho một vài cô gái nào đó với nội dung làm quen này nọ. Rồi trong hộp thư đến còn có rất nhiều những cái mail gửi cho anh ấy từ 1 diễn đàn về vấn đề xxx nói về gái chơi với giá cả 1 đêm là bao nhiêu và kèm theo cả số điện thoại của những cô gái đó nữa. Người đàn ông mà em đã từng thương yêu hết mực, từng tin tưởng để rồi giờ phản bội em như vậy làm em không thể chịu được. Em đã đề nghị chia tay thì anh ấy không đồng ý và quỳ xuống năn nỉ em, nếu chia tay thì anh sẽ chết, anh ấy nói vậy. Vậy với người đàn ông như thế, em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Vì thật sự em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng nỗi căm giận khi nghĩ đến anh ấy đã phản bội em lại làm em như muốn phát điên lên. Mong anh/chị tư vấn giúp em với ạ.