Trước em hay đi tàu ngầm vào đây đọc chuyện của các mẹ lắm, nhưng giờ bản thân gặp vấn đề nên mới reng nick này để tham khảo ý kiến các chị.;). Em năm nay 23 tuổi (dương lịch nhé!) có yêu một anh hơn 2 tuổi đã hơn 1 năm rồi. Chúng em đều làm việc ở HN, quê em ở Hưng yên, anh ở Thái Bình. :Embarrassment: Chúng em yêu nhau thật lòng, mong muốn tiến tới hôn nhân. Anh đã đưa em về ra mắt gia đình anh, anh cũng về quê em xin phép bố mẹ cho tìm hiểu. Tình yêu bọn em có lẽ vẫn đẹp như thế cho đến dạo gần đây.:(
Mẹ em đã từng ngăn cấm em đến với anh ngay từ những ngày đầu, nhưng đợt này mẹ nói gay gắt quá làm em tự dưng cũng nản.:o Mẹ em bảo, anh không có gì, gia đình anh cũng không khá giả, sau này có lấy nhau về ở trên hà nội với đồng lương vài triệu/tháng thì khổ lắm. Chi bằng về quê bố mẹ xin việc cho rồi lấy chồng gần nhà là bố mẹ đỡ lo lắng.8-| Mẹ em trước lấy bố em nghèo lắm nên thấm rồi, giờ không muốn em vậy nữa.:-S Mỗi lần về quê, mẹ em thái độ với anh ra mặt, nhiều lúc nghĩ cũng tủi cho anh.
Em thì vẫn yêu anh, vẫn muốn theo anh nhưng cũng sợ khổ.8-|
Mẹ nào đã từng trong hoàn cảnh của em thì cho em một lời khuyên với ạ.:x