Chào cả nhà, em là một mem mới của diễn đàn. Hôm nay em ngoi lên chút xíu hỏi ý kiến các mẹ các chị thông thái trên WTT. Và người trong cuộc không bao giờ sáng suốt như người ngoài dc. Các chị em giúp đỡ em nhé.
Chuyện là em đang quen một trai học cùng cấp 2 ngày xưa. Trai này cũng có học vấn, có ý chí tiến thủ, phong độ và rất yêu chiều bạn gái. Em đã dẫn trai về nhà, ba mẹ ưng lắm. Đồng nghiệp thì ai cũng chúc mừng em gặp dc người như vậy. Lúc đầu thì mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ, cho đến 6 tháng sau hắn bắt đầu bộc lộ bản chất ra. Nói thật là em chưa gặp ai che giấu giỏi đến thế. Hắn bị mắc bệnh gì mà ngày nào cũng quản lý, đi đâu làm gì với ai cũng bị tra hỏi. Nhiều hôm buồn đi lang thang mà hắn đợi trc cửa, gặp mặt cho bằng được để chửi xối xả dô mặt em. Qua nhà bác chơi mà hắn bảo em nói dối đủ kiểu rồi bắt về ngay lập tức. Tất niên, sinh nhật không dc đi đâu hết. Từ từ bạn bè ngày càng xa lánh em, xung quanh em chẳng còn ai ngoài hắn cả.
Đỉnh điểm là sáng sớm nay, khoá nhà hắn để quên chỗ em, hắn nhờ em chạy qua đưa. Khi em tới thì nhà hắn đã đi làm hết khoá cửa, không làm cách nào ra lấy khoá được. Hắn tự ái chửi em như điên, trc mặt hàng xóm mà đuổi em như đuổi tà vậy. Em quê lắm mà vẫn ở lại nghĩ cách giúp hắn. Cuối cùng ném chìa khoá vào nhà dc. Hàng xóm nhìn như em là quái vật vậy. Điện thoại, mail em không xâm nhập đời tư hắn. Chỉ có lâu lâu em nhẹ nhàng tâm sự "Anh đừng phản bội em nhé". Thì hắn lại nổi trận lôi đình, có hôm còn chửi em "Tao mà có con khác tao chết". Sao bt hắn lịch sự là thế mà lúc nóng lên sẵn sàng chửi em, làm em phải quê chỗ đông ng hắn mới hả dạ.
Chắc các chị sẽ mắng em sao ngu ngốc thế. Tự mình làm tự mình chịu chứ. Nhưng mà em không lý trí dc, bt hắn yêu quá em không lỡ. Có hôm còn ngồi đợi em dưới nhà cả đêm. Hôm qua, hắn còn phải dời chuyến bay vì xa nhau hắn chịu ko nổi. Em có nói chuyện rồi, hắn biết lỗi ghê gớm lắm. Vậy mà lúc nóng lên thì mèo lại hoàn mèo. Bây giờ có cách nào trị cái tính của hắn không các chị. Em nhịn hết nổi rồi.