M và ny m chia tay dc gần 2 tháng ui. Sau ct m cũng có níu kéo a 2 tuần. Nhưng nhận lại chỉ lÀ sự im lặng. Ui m quyết định viết 1lá thư cho a, nói hết tất cả, ui m im lặng, cắt đứt mọi ll. K nt, k gọi điện. Thì 1 tháng sau a ll lại, lucs đầu a gọi cho m 3 cuộc n mình k nghe. Ui a nt nói rất nhớ m, muốn chạy đến bên m, nhưng dnay a rất bận, tg ngủ còn k có. và ns m mãi là ng a yêu nhất. 4 hsau m gọi thì a gọi lại. bọn m nc rất bt, vui vẻ, nhưng k ai đả động j đến ch cũ. Giờ m đang rất phaan vân, k biết nên lzy. M rất yêu a ấy hjc