Gửi các chị trên diễn đàn, em rất mong được các anh chị góp ý về chuyện tình cảm của mình. Thực sự em rất rối. E năm nay 26 tuổi và em yêu một anh năm nay 31 tuổi. Em rất thích anh và chúng em là người yêu của nhau rồi. Mặc dù cũng ý thức được những mặt tốt và những mặt không tốt của anh nhưng nói chung lại em nghĩ lấy anh cuộc sống sau này thực sự không dễ dàng. Anh là con trưởng trong một gia đình có bố rất gia trưởng và cổ tính. Bản thân cũng có tính này. Ngoài xã hội thì anh là bộ đội, lương chỉ lo được cho anh và cũng không có ý chí trong công việc. Công việc rồi những việc khác anh được bố mẹ lo từ A-Z rồi. Anh bó hẹp trong cuộc sống gia đình và cũng ngại giao tiếp xã hội. Đôi khi em nghĩ vì tình yêu mà chấp nhận vì thực sự em rất thích anh. Nhưng có một điều khiến em phải suy nghĩ. Quen nhau được 1 năm và là người yêu được 9 tháng nhưng anh rẩt ít khi nói về anh và cuộc sống của anh (có lẽ 1 phần do anh rất ít nói), được 1 lần anh đưa em đi gặp bạn bè bè anh và gia đình anh sau đó thì đã 6 tháng nay anh không nhắc gì đến chuyện đó. Anh cũng không nói gia đình anh suy nghĩ thế nào về em. Bọn em vẫn cứ yêu nhau, vẫn cứ đi chơi và mỗi lần em đề cập đến chuyện này thì anh lảng tránh. Em nghĩ có thể 1 phần do bố mẹ anh không ưng ý em : Vì quan niệm của bố mẹ anh là làm nhà nước mới ổn định và có thời gian cho gia đình ( cả gia đình anh là công chức nhà nước ). Hơn nữa gia đình em ở xa. Bọn em yêu nhau cũng trong sáng chỉ dừng lại ở cử chỉ thân mật như ôm nhau, ngoài ra không có chuyện khác. Thực sự em đã muốn lập gia đình những anh chưa bao giờ đề cập đến kế hoạch tương lai của hai đứa. Thậm chí em mời anh về nhà chơi anh cũng từ chối và nói khi nào về được anh sẽ về. Trước đó có lần anh đề cập về nhà em nhưng sau đó lại thôi. Từ đó em cũng buồn và tự ái nên không nói đến chuyện mời anh về nhà nữa. Hỏi thì anh vẫn nói rất yêu em, anh vẫn nhiệt tình đưa đón, đi chơi, tặng quà và quan tâm em. Anh sống rất khô khan, ít khi thể hiện tình cảm với em và cũng không hiểu tâm lý phụ nữ.
Em 26 tuổi, nhiều người nhận xét là ưa nhìn, em làm xuất nhập khẩu, lương cũng tạm và công việc không mấy bận rộn. Em nấu ăn rất khá vì thích nấu ăn. Tuy nhiên em không khéo về mặt giao tiếp, em khá thẳng thắn và yêu ghét rõ ràng ra mặt luôn. Gia đình em kinh doanh và cũng khá giả ( điều này anh không biết vì em vẫn thuê nhà và ở với em trai đang học đại học ). Trong mọi việc tính cách em rất thoải mái nhưng chuyện tình cảm thì em rất cẩn thận và nghiêm túc.
Thực sự cảm thấy mình không đến nỗi nhưng sao mình muốn một hạnh phúc nhỏ mà vẫn chưa được. Em đã 26 tuổi và muốn chắc chắn trong chuyện tình cảm của mình. Vẫn có nhiều người đến với em có hoàn cảnh bên ngoài tốt hơn anh nhưng thực sự e yêu anh và cũng không muốn đi chơi hay nhận lời hẹn hò của bất cứ ai.
Em có nên chấm dứt mối quan hệ mà thưc sự cảm thấy khó khăn này không và bắt đầu một cái mới ?