E là thành viên mới, nhưng có những vấn đề cần anh chị giúp!
E là nguoi thuộc cung sư tử. và cô ấy thuộc cung Dương cưu ( đàn bà dương cưu ). cả hai cung này đều giống với tính cách 2 đứa em. phải nói chính xác là không thể hợp nhau được. nhưng trong lòng hai đứa luôn muốn được bên nhau và cưới nhau, đã nhiều lần hai đứa cùng ngồi lại để chia sẽ và giải quyết vấn đề tình cảm.
Chuyện của tụi em có thể nói là được bắt đầu vào ngày 11-9-2009. cả hai quen nhau qua mạng xã hội, gặp nhau, trò chơi, sms , gọi phone cho nhau mỗi ngày. ban đầu, cả hai người chỉ nghĩ, quen vui thôi, vì chúng e còn rất trẻ. khi đó e chỉ khoảng 19t, còn cô ấy chỉ khoảng 14t... con nít quá đúng k anh chị? nhưng anh chị hãy gạt bỏ những suy nghĩ thoáng hiện len trong đầu mình, hãy đọc tiếp những dòng chữ của em... Cảm ơn anh chị!
khi đó, chúng e là những đứa trẻ rất bồng bột, chưa thể trưởng thành, cả hai suốt ngày bên nhau, rồi đi chơi, tiến đến " chuyện đó " khá nhanh và thoáng, đó là lần đầu của cô ấy, khi cố ấy 14t... có lẽ e là người con trai hơi phong kiến, khi biết cô ấy còn trinh, em nói với mình: " phai cưới cô này làm vợ".
rồi thời gian cũng qua nhanh, tình cảm của e đối với cô ấy nhạt dần, suy đó chẳng còn nữa, em lien tục có những người yêu khác và " chuyện đó ", có thể e là người tồi, hèn hạ... và những lần đó, em đều bị cô ấy phát hiện... và thua thứ cho em... cô ấy đã nghỉ học hai năm cũng vì em lăng nhăng, cô ấy yêu em rất rất nhiều cho đến khi 16t...
Và, cô ấy vào trường mới, học lớp mới, cô ấy đã cảm nắng 1 người con trai hơn cô ấy 1t. khi đó, em đã nhận ra cô ấy rất quan trọng với mình, e chấp nhận thời gian cô ấy ở bên người đó, vào nhà người đó, ngủ cùng người đó ( ngủ, k có gì hết, cô ấy đã nói thế và em tin, vì e hiểu cô ấy). e đã khóc rất nhiều, điều mà từ trước đến giờ e chưa khóc vì bất cứ cô gái nào... 4 tháng, cô ấy đã về với e, 4 tháng e đợi chờ...
và bây giờ, 1 người thuộc cung sư tử, sinh năm ngọ, với bản tính ít nói, luôn suy nghĩ về cuoc đời và mọi thứ, có ước mơ cao, đã trưởng thành rất nhiều, e đã là người đàn ông, đã biết kiềm chế cảm xúc của mình ... lúc 22t. thì ngày hôm này, chính xác hơn là khoảng 1 tháng rồi, cô ấy thường xuyên lên yahoo chat với những nguoi con trai khác, 1 lần e phát hiện avatar tren yh của cô ấy là 1 nguoi con trai khác, sự thật đã phơi bài, cô ấy đã quen được 2 ngày và 1 buổi tối đi chơi, nhưng cô ấy k biết vì sao avatar người đó trên yh cô ấy.. lần đó, cô ấy đưa e pass yh để của mình để chứng minh!
và cách đây 1 tuần, cô ấy lên Flick ( trang chia sẻ hình ảnh của nhau và kết bạn), rất nhiều trai và gái tren đó. người con trai nào hỏi pass cũng đưa cả. và bây giờ, em kêu cô ấy đưa pass thì dù chia tay cô ấy cũng k đưa. cô ấy có nhiều lời nói thân mật với đám con trai tren đó, và hiện giờ suy nghĩ của cô ấy là: tình yêu k quan trọng nữa! với ai cũng vậy! nhưng cố ấy k mún mất em... cô ấy mún được quen nhiều người con trai, nói chuyện với tụi nó, đi chơi với tụi nó, cuốn hút tụi nó!
nhưng cô ấy nói, với cô ấy tụi nó k quan trọng, chỉ là bạn, anh là người chồng của em, và với người thuộc cung Dương Cưu - cô ấy mún được quen nhiều người con trai, nói chuyện với tụi nó, đi chơi với tụi nó, cuốn hút tụi nó - sẽ đến suốt đời... kể cả sau khi lấy nhau!
em phải lam sao đây anh chị?
Xin cho em lời khuyên, và nếu anh chị kêu e quên đi, thì làm sao để xây dựng lại tình cảm 3 năm như vậy với 1 người khác?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đúng là thời gian anh sai...
còn câu em nói:
Mình nghĩ chính bạn là người đã tạo nên "Cô ấy bây giờ", còn "Cô bé ngày xưa "...
Ác! 8-}
Xưa nay em chưa dám...
boylovesexygirl1993, kiến thức của em không non nớt đâu, những tâm sự và lời khuyên cho anh rất có ích cho anh....
boylovesexygirl1993 :-?