Xin các mẹ cho em hỏi một vấn đề riêng tư, em suy nghĩ lắm ạ!


Chuyện là em mới ra trường, hiện làm việc ở Hà Nội, người yêu em ở Hưng Yên đã về quê và đang làm việc gần nhà anh ý.


Em và anh quen biết vì gần nhà trọ, yêu nhau lúc anh ý đã về quê làm việc.


Lúc đầu em nghĩ đơn giản lắm, sau khi ra trường em sẽ xin về quê anh ý làm và cưới, ở nhà anh ấy, thế thôi. Nhưng bây giờ sau khi đã đi làm, va chạm một chút, suy nghĩ một chút, em lại không muốn về quê nữa.


Không phải em chê quê nghèo, hay gì cả, nhưng em sợ về quê phải ở với bố mẹ chồng, sẽ không thoải mái như ở trên này, sống gia đình chỉ có 2 đứa, em nghĩ sẽ thoải mái hơn.


Em không phải hoa khôi gì, nhưng cũng coi là dễ nhìn, gia đình em thì nghèo, ước mơ từ nhỏ của em là học tập và thay đổi cuộc sống, em không muốn làm nông như bố mẹ mình, quá vất vả.


Ngày trước mới yêu, anh ý bảo nếu em ở trên này thì anh ý lên trên này cùng em, nhưng bây giờ lại khác. Người yêu em bảo không lên nữa, vì bố mẹ anh có tuổi rồi, anh không muốn xa bố mẹ,nhà anh ý có 2 chị em, chị gái đi lấy chồng rồi ,anh bảo có đòi lên bố mẹ anh cũng không đồng ý, tóm lại là nếu em về quê anh ấy xin việc thì mới lấy nhau được.


Rồi có lần anh ấy lại bảo, nhà anh ý cấy, em mà không đi cấy thì thế nào cũng bị mẹ chồng ghét. Như chị anh ấy cũng vẫn phải đi cấy cho mẹ chồng. rồi bảo em muốn làm thế nào thì làm, nhưng làm sao cho phù hợp, hức, thế có khác nào bảo em phải làm nông (mà em sợ cái vụ này lắm). Rồi anh ý bảo, nếu có xảy ra mâu thuẫn, anh ấy sẽ không bênh ai cả, nếu em sai anh ấy cũng sẽ nói em, bao gồm vụ đi cấy, mẹ anh ý có nói em vì không đi làm cho mẹ anh ấy, thì cũng là đúng.


Em thật sự thấy lo lắng về cuộc sống sau khi về quê, ở với gia đình chồng, em biết, không phải mẹ chồng nào cũng ghê, cũng khắt khe, nhưng mà em vẫn sợ.


Em chỉ băn khoăn vì em cũng vẫn yêu anh ấy, và em cũng thấy được anh ấy rất quan tâm và yêu em, em cũng lo sợ không tìm được người yêu, chiều em như anh ấy.


Các chị đã lấy chồng, có kinh nghiệm cuộc sống, cho em xin lời khuyên với ạ.


Em cảm ơn !