Mình và chồng đã cưới nhau cũng gần 3 năm rồi, nhưng vì 1 số lý do nên 2 vc mình có thể nói là chậm con. Nhưng đến hôm nay mình mới cảm thấy chồng mình mỗi lần nhậu xỉn quá không biết gì là về quậy gia đình, chửi tất cả mọi người làm ba mẹ chồng của mình và mình rất bùn.
Và đến đỉnh điểm hôm nay mình mới cảm thấy là chồng mình không còn yêu mình nữa khi mà mình đi làm nguyên ngày không về nhà ăn cơm trưa chồng cũng không điện thoại hỏi mình (thường thì nếu mình không về ăn cơm trưa là điện thoại cho mình liền) và cũng không thèm xin lỗi mình 1 câu dù đêm qua đã quậy gia đình và làm mình khóc cỡ nào.
Mọi người hãy cho mình 1 lời khuyên mình nên như thế nào có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, với lại tính chồng mình rất là gia trưởng, mình đã đau khổ rất nhiều về sự lựa chọn sai lầm này