e chưa bao giờ rơi vào trạng thái lúc này , vừa khó chịu , buồn bực và hụt hẫng ah .
nen e mượn nik của bạn để lên đây viết cho đỡ khó chịu trog lòng.
ngoại hình của e khá đc , ưa nhìn , có ng khen xinh , có ng bảo dễ thương thôi ah. nhưng mng hay bảo e đặc biệt nói chuyện rất có duyên.
e gia đình khá giả , học trường đại học nổi tiếng ở HN , cuộc sống của e rất bình thường , đi học , đi lượn lờ ăn uống linh tinh với bạn bè , ở nhà đọc sach xem phim thôi ah. rất lành mạnh.
tuy e 23 tuổi rồi , nhưng cuộc sống bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên chưa bao h va chạm , chưa ra xã hội bao h. e chỉ có niềm đam mê của con gái là thích shopping , quần áo túi xách này nọ thôi ah. nhìn e rất hiện đại vậy chứ k ăn chơi , k thích vào những chỗ ồn ào như bar bủng đâu ah , đi chơi về sớm , k ăn mặc hở hang hay sexy , k make up đi guốc cao.hì hì
e cũng có nhiều a theo đuổi , từ con nhà giàu , đến những a sinh viên nhưng e chả yêu ai cả.
23 tuổi e chỉ có mỗi 1 mảnh tình thôi nhưng đã ctay. vì e rất dễ say nắng nhưng lại rất khó yêu. Có thể hnay e say nắng 1 anh này , e có thể đi kể cho mng e thích a ta thế này thế nọ , nhưng dén lúc a ta thích lại e , e lại k thích nữa. e rất mâu thuẫn phải k.
e cũng chưa bao h bị thất tình ah ( vì có yêu nhiều đâu mà thất tình nhỉ ?? :P ) nhưng mà e mà thích ai thì ng ta hay thích lại e lắm , nên chưa bao h e hiểu cảm giác bị từ chối , chắc buồn lắm nhỉ. có thể e đc chiều nên phần nào tính cách của e hơi hiéu thắng . sợ bị ng ta chê , ng ta k đồng ý .
e thì vô tư hồn nhiên vô tư lự , 23 tuổi mà chả nghĩ j nhiều đâu ạ , hơi mơ mộng nữa chứ. hay cười , hay pha trò nói chuyện tếu.
Và bây h e đag say nắng 1 anh vô cùng mọi người ơi.
e với a quen biết nhau qua 1 nhóm bạn từ lâu rồi , đợt đầy e gặp a thì chỉ để ý đến thôi chứ k nghĩ j đâu ah , vì tính e bị động lắm chả bao h chủ động.
nói qua anh thì , a khá đẹp trai , đẹp trai đúng kiểu e thích , baby , nhà cũng giàu và khá sành điệu , kiểu ăn chơi , đồ hiệu và hay đi bar, cũng khéo mồm ,nhưng k phải khéo léo nịh nót vớ vẩn đâu mà khéo kiểu ăn nói có học , vì a dag làm 1 công việc khá ổn định, e biết qua tình trường của a thì khá nhiều , yêu toàn bạn chân dài , xinh và ăn chơi, make up sang chảnh ah., chính vì thế nên e k mơ mộng đến vì nghĩ chả bao h a sẽ thích mình vì mình quá bt.
bẵng cái mấy năm , tự dưng thế nào , trog thời gian này e đag chán nhiều thứ , nên cứ thỉnh thoáng dễ thích ng này , ng kia , kiểu tâm trạng đag k ổn định dễ xao lòng , thì lại gặp a ở quán cafe, a xin số dt của em. và e cho lại luôn. ( bt thì e cũng kiêu lắm nhé , k phải lúc nào e cũng cho ng ta số dt dau ah )
gặp a ở quán cafe rồi a lại còn xin số làm e vui quá , tim đập loạn xạ , đến tối a gọi đt nói chuyện linh tinh 1 lúc , a nói chuyện đúng kiểu cưa cẩm e ra mặt , e thì đã dễ xao lòng rồi, hì hì cả đêm cứ cười 1 mình thôi , a hẹn mai cuối tuần đi chơi. e ok rồi đi ngủ.
đến sáng hsau , tỉnh dậy a cũng nt cho e , e cảm giác a cũng để ý đến mình thật đấy chứ , vì e hay sợ những ng ăn chơi công tử thế sợ lấy mình ra làm trò đùa thôi , mà k hẳn là trò đùa , mà kiểu suy nghĩ của a thoáng , ( a cũng từng sống bên nc ngoài mấy năm ) có thể a nghĩ hẹn mình đi chơi đơn giản xog thì thôi ấy , nhưng e lại suy nghĩ k đc thoáng thế , tại tính e k dễ dãi đâu ah , nên thấy sáng ra mà a còn nt cho mình như này chắc là có ý cưa mình thật đây , a nt j hỏi j thì e tl lại thế , quái lạ thật , bt nói chuyện với ng khác e nói tếu tếu buồn cười lắm mà nc với a , e k nghĩ ra nói cái j , nên e nt rất chậm mãi mới tl , thì k thấy rep ,a lại để e phải suy nghĩ là hay mình nói chuyện nhạt quá nên a k thèm trả lời, đến tận tối gần giờ hẹn a mới nt là a ngủ quên , tí a sẽ qua đón e đi chơi. e lại thấy vui vui .
lần đầu tiên e make up nhe nhàng , đi guốc và mặc váy mọi ng ah, ôi cảm giác tim đập trog lồng ngực to như tiếng trống trung thu , hixx hix , a hẹn 8 h đi ăn rồi đi uống nc , nhưg e ăn cơm ở nhà rồi , a lại hen hay tí đi bar với anh , bt e k thích dâu nhưng chả hiểu sao e lại đồng ý.
đến giờ hẹn e đi ra ngoài và bứoc lên xe , ôi e thích a quá , cách cư xử nhẹ nhàng , lịch sự , a bật nhạc cho e nghe , tim e đập loạn xạ , trog đầu bao nhiêu ý nghĩ hnay mình ăn mặc thế này đc chưa , mình make up quá nhạt như này có sợ bị quê và phờ phạc k . trên cả doạn đường e toát hết mồ hôi mặc dù trog xe điều hòa mát lạnh.
đến quán bar , a và e bước xuống xe , a đi khá nhanh , e cứ lẽo đẽo theo sau bởi hnay đi guốc mà e k quen đi , nên bị đi chậm , vào quán bar a gặp bạn a , rồi cả lũ cùng vào , e cug chỉ biết lẽo đẽo đi theo thôi , tiếng nhạc , ai cung ăn mặc sexy e thấy mình lạc lõng quá , a lại còn đi nhanh nữa , đứng ở bàn , a cứ mải uống rượu rồi nc đùa nghịch mặc kệ e đứng bên cạnh , thỉnh thoảng mới thì thầm vào tai e mấy cái linh tinh , e bắt đầu suy nghĩ nhiều , hay mình như này nên a ngại , vì trog bar bàn nào a cũng có bạn bè quen . mọi người uống rượu , e cũng phải uống để cho a k bị mất vui , nhìn bạn bè và mọi ng xung quanh ai cung sexy e bắt đầu thấy tự ti và ra ghế ngồi 1 mình vì e cung thay hơi chóng mặt. 1 lúc sau thấy a ra ngồi cạnh e chả biet nói j vì cảm giác hơi giận vì thấy mình k đc để ý , nhưng a ra ngồi lại nc rất nhẹ nhàng , tim e lại đậm thình thịch ah, đến 12h bố e gọi về nhiều quá và quán bar lúc đấy cung tan, a đưa e về , trên đg a đưa e về , a hát cho e nghe theo những bài nhạc có sẵn , e thấy vui và cảm giác thích a k chịu nổi, e hỏi a có về luôn k ? ,a nói a đưa e về rồi quay lại đi ăn với bạn . e k tl j nữa. đưa e về đến nhà a đưa e vào tận nhà chờ e khóa cửa rồi mới về.
e lại nghĩ nếu ng ta có ý cưa mình thật thì sẽ nt cho mình. nhưng kết quả là không nhắn tin . e bắt đầu thấy khó chịu vì mình k đc tôn trọng , chưa bao h e bị rơi vào cảm giác này . đến sáng hsau ngủ dạy e lại nhận dc tin nhắn của bảo hqua do a say quá nên bây h mới tỉnh , rồi nt 2 3 câu , e k thấy a tl , rồi cả ngày hday a k nt cho em , đến hnay cung k nt cho e.
có phải là a chỉ coi e với suy nghĩ đơn giản là rủ e đi chơi xog là thôi k ah , hay do e suy nghĩ quá nhiều , ngộ nhận ah , e thực sự bị thích a ta rồi.
ngày trc mối tình đầu của em , du ex k nt trc cho em như anh , thì e vẫn nt trc cho ex , thậm chí còn rủ ex đi chơi trc , mà lúc đấy e cung thích ex trc đấy ah , mà sao lần này e thích a, mà a lại là ng chủ động xin số mà e bị tự ti quá mức.
e k dám nt cho a , sợ a bảo e vồ vập , nhưng thực sự tính e hay làm theo tình cảm , cảm hứng , ít khi lý trí như bây h lắm ah.
muốn cưa anh , nhưng e sợ ng ta k thích mình , e sợ bị từ chối , e sợ bị hụt hẫng thất vọng , vì e bt như này sao a thích e dc cơ chứ., sợ môi trường của a với e k hợp nhau , nhưng e thích ng ta mà , e sợ nhiều thứ quá .
chưa bao h e thấy bản thân mình đáng thương như lúc này .
khi ng ta suy nghĩ đơn giản , còn mình làm quá mọi thứ lên , cảm giác bản thân bị coi nhẹ quá , buồn quá , khó chịu quá.
mng có nên bảo e chủ động nt trc k ah ??? hay như thế nào ah , e thích a quá mất rồi ah.