Hôm trước nghe em gái em tâm sự, mà em thấy hoảng quá. Là thế này ạ.
Em gái em 22 tuổi, đang là sv năm 3 một trường đại học. Ngày nó đi thi đại học, nó quen 1 cậu bạn trọ cùng nhà trọ. Ở cùng nhà trọ 5 ngày, cậu bạn kia tỏ ra mến em gái em, cũng không có thề non hẹn biển gì cả. Em gái em đỗ đại học, còn cậu bạn kia thì không. Rồi em gái em yêu cậu bạn đó từ khi nào không hay, và ý niệm sẽ chờ đợi ngày gặp lại cậu bạn đó. Em gái em sống khép mình với những người bạn khác giới và cũng từ chối kha khá người.
Còn 1 chi tiết nữa là trước đó em gái em có cho cậu bạn đó nick và sdt, cậu ta nói sẽ chủ động liên lạc với em gái em.Nhưng 3 năm qua cậu bạn đó không hề liên lạc với em gái em.Qua bạn bè chung cùng trọ ngày trước, em gái em biết cậu bạn đó đã đổi số đt sau khi biết kết quả thi đại học.
Em gái em chờ đợi như vậy có phải là vô ích không các chị ? Em nên khuyên em gái em thế nào cho thỏa đáng ạ? (Em gái em cũng thuộc hạng khá lì, và luôn tin rằng sẽ có ngày hội ngộ của 2 đứa. hic)