Chào các anh chị, em đang có 1 vấn đề nhờ mọi người giúp đỡ. Em và bạn trai quen nhau được 1 năm, lúc mới quen bạn trai em chưa có công việc ổn định nên em luôn hỗ trợ bạn em trong sinh hoạt hằng ngày,e sống tình cảm nên e luôn lo lắng và quan tâm bạn trai em. Quen được 4 tháng gia đình em cấm. Đến nay vẫn không cho vì bạn trai e trước đây cũng ăn chơi. Thời gian gần đây, tụi em cãi vã liên tục vì những lý do không đâu, em thì hay suy nghĩ, mỗi lần gây nhau bạn trai e không bao giờ an ủi hay xuống nước làm hòa mà lúc nào bạn ấy còn nói phũ phàng hơn và bỏ mặc em làm gì thì làm. Đỉnh điểm sinh nhật em, lúc ấy tụi em vẫn đang gây nhau, vậy mà bạn ấy không điện luôn, em trách bạn ấy thì bận ấy còn nói em cứ muốn gây nhau rồi im lặng đến 2 ngày sau. E vẫn tha thứ và đến hôm kia là Chủ nhật, em muốn bạn ấy chở đi chơi, bạn nói ra nhà bạn bè rồi, em giận và trách bạn ấy Bạn ấy nói rất khó nghe. Em giận và đòi chia tay, bạn ấy đồng ý liền. Anh chị tư vấn giúp em nên bỏ luôn hay vẫn nên từ từ góp ý ạ. Em cảm ơn