Mọi người tư vấn giùm em với.


Em và người đó được người quen mai mối cách đây hơn 4 tháng. Vì tuổi tác của cả 2 đều vào độ chín, và cũng 1 phần là do 2 bên gia đình vun vén nhiều nên em vs người đó quyết định tiến tới hôn nhân sau vài tháng nữa. Chúng em mới nói chuyện người lớn được vài hôm. Trước kia đi chơi, nói chuyện với nhau thì cũng chỉ dừng ở mức độ nắm tay. Sau khi nói chuyện người lớn rùi thì cũng mới chỉ kiss, qua những lần kiss đó em cũng hiểu anh ấy là người từng trải (những nói chuyện với em bao giờ cũng là anh chưa bao giờ yêu ai). Sau đó em tình cờ bắt gặp những câu chuyện của anh ấy với bạn bè. Có những chuyện như bạn bè rủ nhau đi chơi gái rùi rủ đi cùng (em không biết chính xác anh ấy có đi hay không). Rồi có những người thẳng thừng hỏi anh ta "chén" em chưa? Chén đi còn đợi gì nữa? Phải xem có chửa thì mới cưới... không chửa thì lấy về ngồi mà khóc... Hàng mới à, còn trinh không?"... Anh ấy cũng có đôi lần trả lời cợt nhả với họ.


Em thực sự không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không vì không biết anh ta lấy em vì gia đinh thúc ép, lấy cho mọi người không quản việc chơi bời của anh ta. Có những khi anh ta nói với bạn bè là, đến tuổi thì lấy, ông bà già ép lấy.... mà em đau lòng.


Dẫu sao con gái gặp phải người chồng không yêu mình, không có ý thức gìn giữ hạnh phúc thì sẽ khổ sở rất nhiều. Vì thế mọi người cho em ý kiến xem em nên giải quyết việc này làm sao? Nên làm gì nếu muốn tiếp tục tiến tới hôn nhân với người đó