Em không phải là đứa giỏi quản lý tiền bạc và cũng chả thích kiểm soát người khác. Người yêu em muốn làm rì thì làm, tiêu pha sao em chả bao giờ ý kiến . Thu nhập của anh cũng bình bình lại đi làm xa nên cũng chả để được đồng nào bao giờ. Giờ con bạn em xúi em phải tịch thu thẻ của anh ấy, tiêu rì như nào mình đưa cho thì mới để được tiền. Nghe thấy thế thì hơi chuối, mình chả là rì mà thu xiền của nta, tới ba mẹ a ấy còn chả có để đưa thì mình thu làm rì. Nhưng bạn em nó cũng phân tích rằng ko thế thì bjo để đc xiền, rồi thì cưới nhau ko tự lo cho mình đc cái rì à ..... nghe cũng có vẻ có lý. Em bảo với zai thì zai khai báo chì đưa em mỗi tháng đc 2t thôi, còn lại anh phải chi tiêu. Em thấy thế cũng đc nhưng mà vẫn hơi băn khoăn, tự dưng thu xiền của nta mà chặc rì em đã giữ được, có khi thu xong lại tiêu vèo cái hết tới lúc zai hỏi lại chả còn đồng nào, ôm thêm trách nhiệm vào người . Song nghĩ tới cảnh hai đứa tích cóp đc ít xiền cũng thấy vui vui, cảm thấy mình sẽ có trách nhiệm hơn, và tích đc xiền thỉnh thoảng còn đi du lịch được .
Không biết em có nên thu không? thu vậy em có quá đáng không? có ai thu xiền của ny không ạ ?