Các chị ơi! Các chị nghĩ sao về thuê thám tử theo dõi bạn trai hay chồng mình?
Em và bạn trai em quen nhau cũng đã lâu hơn 5 năm rồi. Nhưng bây giờ tụi em yêu xa, do em sống ở nước ngoài. Ba mẹ anh cũng biết, và yêu quý em. Anh luôn tốt, quan tâm em trong suốt thời gian yêu xa như vậy. Dạo gần đây, em có cảm giác anh đang quen với người khác cùng công ty vì em thấy 1 số chứng cứ khá ngờ (không tiện nói ra ở đây). Em có hỏi anh, nhưng anh đều bảo là không phải.
Anh vẫn quan tâm, chăm sóc em như bình thường nhưng mà sao em không thể dẹp bỏ suy nghĩ đó. Em thấy dạo này báo hay đưa tin về việc thuê thám tử. Em không biết là có nên làm vậy hay không. Em sợ anh sẽ bị tổn thương nếu chẳng may anh biểt.
Nếu thật sự em nghĩ oan cho anh, xem như em trả giá đắt cho 1 bài học. Nếu đúng anh như em linh cảm, em cũng nên chuẩn bị tinh thần.
Các mẹ nghĩ sao ah? Có cách nào tốt hơn chăng? Em cám ơn các mẹ nhiều