Chia tay sau 3 năm quen nhau, em rất buồn, em cũng cài zalo để lên kiếm người tâm sự, tình cờ có 1 nick lạ add nick em và đã nói chuyện rất vui vẻ với em, em cảm thấy vui lắm, mỗi lần nói chuyện với người đó em cảm thấy rất vui, quên hết những chuyện buồn, rồi đến lúc người đó cũng nói ra sự thật, người đó là bạn làm chung chỗ làm với bạn gái cũ của em, người đó nói là chỉ muốn add nick em nói chuyện cho em quên đi người cũ, vì cảm thấy bạn gái cũ của em quá đáng với em, muốn quen người giàu có và còn thách thức sẽ đưa số của em cho cả phòng ai muốn cua em thì cua. Em suy nghĩ em giống như 1 món đồ chơi quá. Em cũng rất tức vì bạn gái cũ của em lại là 1 người như vậy... Sau khi nói ra sự thật thì người đó xin lỗi em rất nhiều, nói em là một người tốt, chỉ muốn giúp em cho em vượt qua nỗi buồn này để hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp. Và người đó cũng nói mến em nữa, tuy là chỉ biết nhau thôi chứ chưa gặp mặt. Qua mấy ngày nói chuyện em cảm thấy rất mến cô bạn này, nói chuyện với người đó vui lắm. Theo các anh chị thì em có nên thích cô bạn đó không? Em không có ý định trả thù người cũ, vì em chỉ cảm thấy mên cô bạn này và chúng em nói chuyện rất hợp với nhau. MOng anh chị cho em lời khuyên. Em cám ơn rất nhiều....