Em xin chào cả nhà, em có một tình huống nhờ cả nhà tư vấn giúp em ạh. Kun và anh ấy yêu nhau gần 5 năm rùi, tình cảm rất tốt đẹp,2 bên gia đình cũng đã gặp nhau. Cách đây 1 năm thì tụi mình xa nhau, anh về Vũng Tàu làm việc còn mình vẫn ở SG, cách 1 hay 2 tuần thì anh lên thăm mình vào ngày cuối tuần, Cách đây 1 tháng Kun giận anh vì anh đi nước ngoài mà không nói gì với Kun k, rùi anh tắt hẳn điện thoại trong những ngày đó! Kun đã rất giận anh, nhưng lúc đó anh về biết Kun giận, cũng nan nỉ làm hòa, Kun chẳng giận ai lâu nên Kun cũng thôi, cũng quên đi mọi chuyện và lại tiếp tục yêu anh. Sau đó vài ngày anh lên thăm Kun,Kun hỏi thăm anh vì chuyến đi nước ngoài thế nào, anh cũng kể Kun nghe một vài thứ, Kun vẫn tin và chẵng mấy nghi ngờ gì. Nhưng cách đây 3 ngày anh báo với Kun là anh đi nước ngoài lần nữa. Hỏi qua hỏi lại thì Kun biết cách đây 1 tháng anh k đi nước ngoài như lời anh nói. Kun có cảm giác hụt hẫng và thất vọng ê chề, bao niềm tin yêu của Kun dành cho anh bỗng nhiên sụp đỗ. Kun hỏi anh tại sao lại nói dối Kun như thế, anh đã k trả lời. Anh thừa nhận anh đã k đi khi Kun vô tình phát hiện, nhưng anh k một lời xin lõi. Anh vồn vả hỏi thăm, ngọt ngào với Kun hòng mong Kun quên, mong Kun bỏ qua, nhưng Kun thật sự thất vọng về anh. Trong đầu Kun rất nhiều mâu thuẩn và sự nghi ngờ đã đến. Kun tự hỏi tại sao anh nói dối Kun, và lần đó anh vẫn ở VN nhưng anh tắt điện thoại, anh giải thích là điện thoại anh hết pin. Kun hụt hẫng quá cả nhà ạh. Bây giờ thì Kun biết chắc chắn anh đang ở nước ngoài, lòng Kun như khép lại, chẳng muốn quan tâm gì tới anh nữa. Kun k hiểu vì sao anh lại như thế, và Kun mơ hồ cảm nhận được anh k còn yêu Kun như xưa, và anh đã có ngơời khác chăng. 2 ngày nữa anh về nước. Trước khi anh đi, anh biết Kun giận nên cũng nhẹ nhàng và quan tâm Kun, nhưng Kun thờ ơ. Khi anh về nước, Kun phải làm gì đây. Trong lòng Kun rất muốn tha thứ cho anh, vì Kun rất yêu anh. Nhưng thật sự niềm tin của Kun đã đổ vỡ. Kun k dám chắc chắn rằng khi quay lại với anh thì Kun có thật sự quên chuyện này không, hay vẫn dằn vặt và không tin anh nữa, nếu như thế thì yêu nhau có hạnh phúc gì đâu. Có phải Kun nên tạm rời xa anh không cả nhà, Kun phải làm sao??? Và nếu như Kun tha thứ cho anh, Kun phải làm sao để anh thấy được anh đã làm Kun đau lòng thế nào, để anh phải tự nhận thấy anh đã gây ra lỗi. Cảm ơn chia sẻ của mọi người ạh