Chào cả nhà.


Em vừa chia tay được gần 2 tháng mối tình gần 1.5 năm đậm sâu.


Nói một cách khách quan, lý do chia tay như sau:


1. Em là một thằng gia trưởng, đã từng nói rất nhiều điều khó nghe khi giận(khoảng vài tháng trước khi chia tay), cãi nhau to tiếng với người iu(đồ mất dạy, em chỉ coi tôi là một con chó thôi... - em muốn nói thật để cả nhà biết em sai như thế nào). Thời gian trước em ko có vậy, em cũng không muốn vậy. Có nhiều điều, có thể nói là ngụy biện, nhiều cái cũng xuất phát từ cả hai, sự bướng bĩnh gây gỗ của cô ấy. Tất nhiên, quan trọng là bản thân em ý thức em sai trước tiên.


2. (Không chắc chắn hoàn toàn 100%, nhưng cũng 90%) Cô ấy ko quên được một người cũ(chưa quen, nhưng từng ngỏ lời quen với nhau ko thành rồi trở thành anh em kết nghĩa), thời gian yêu em, cô ấy hoàn toàn giấu kín tình cảm với người đó(bảo với em là ko còn gì cả), tuy nhiên, qua một số kênh(do em đọc lén tin nhắn Y!M lúc sau chia tay - cái này em biết ko nên), thì thấy có vẻ cô ấy dường như cũng "yêu" người kia, tình cảm hai người thi thoảng vẫn quay về khi gặp mặt(hai người là bạn - ae kn mà - cùng tuổi - và nhỏ hơn em một tuổi), dựa dựa vào nhau gì đó, thể hiện tình cảm(từ lúc trước chia tay khoảng một tháng). Có thể nói cô ấy cũng yêu em, và có tình cảm với người kia(em ko ước lượng được bao nhiêu). "Có thể" nguyên nhân chia tay cũng là vì vậy.


Nhưng có một điều là thời gian quen nhau, cô ấy rất rất tốt với em, nếu tất cả là lừa dối thì em cũng ko biết phải làm sao nữa.


- Hai đứa em sống trong một gia đình có sự lầm lỡ của những người đàn ông, người làm cha. Vì vậy, đôi khi cũng thấm được sự sai trái và tha thứ.


Cho em hỏi:


Nếu bây giờ em còn yêu cô ấy nhiều, và thực sự muốn tha thứ cho tất cả, vì em cũng thấy bản thân mình cũng sai và muốn được tha thứ. Và nếu, cô ấy vẫn còn yêu em nhiều, mong muốn trở về, thì sự tha thứ có nên hay không ?!?


Hiện giờ thì cô ấy vẫn đang sống cố gắng thể hiện mình đang vui: vẫn nói nhiều cười nhiều. Nhưng qua những gì thể hiện nhỏ, em thấy cô ấy đang cố giấu tất cả vào trong, có thể cô ấy muốn em quên đi một người ko tốt như cô ấy chăng; trong khi, cô ấy luôn miệng "em lừa dối anh thôi, chẳng có tình cảm gì hết, anh quên em đi; anh chẳng bao giờ thay đổi được, anh quên em đi" ?!? Hồi tết, buồn chuyện gia đình, em nhắn tin cho cô ấy(lúc này đã chia tay), thì có hai lần cô ấy "em xin lỗi".


Lúc đầu là cô ấy cố đỗ lỗi cho hành vi gia trưởng của em. Sau thì, hơi gượng, tất cả là em lừa dối anh thôi..


Em thật sự muốn như thế này, nếu hai bên còn tình cảm nhiều, hãy tha thứ để được thứ tha cho nhau, bởi gia đình hai đứa em cũng vậy. Nhưng khi quay lại, phải làm rõ tình cảm phía cô ấy thật rõ ràng, và sự kiên quyết thay đổi bản thân của em.