Có nên tha thứ cho người yêu vì đã lăng nhăng với cô gái khác.
Chào cả nhà.
Em không biết như thế nào nên muốn lên đây để xin ý kiến mong mọi người góp ý với em với.
Em thực sự không biết phải làm sao bỏ thì ko nỡ mà quen thì không đành.
Chuyện là như vầy
Em và người yêu của em quen nhau trên henho.org tình cờ xin sdt và facebook của nhau nói chuyện thì em mới biết anh ấy cùng quê với em và nhà anh ấy lại gần nhà dòng họ nhà em.Quen nhau được 3 tháng rồi.
Lúc đầu em đăt niềm tin vô anh ấy nhiều lắm và dự định sẽ chọn anh ấy làm chồng và ko quen ai cả. Vì em thích lấy chồng cùng quê. Vô tình em về nhà đám cưới hôm đó cũng có dòng họ em đi đầy đủ cả. Rồi em mới kể cho dì em nghe là có quen anh tên Sang thì gia đình nhà anh này dòng họ em đều biết và Dì có nói với em rằng ba anh Sang và cả dòng họ đều có ghen là 2 đời vợ.hjx. Con mà lấy anh này sau này nó có máu lăng nhăng ah nha.huhu.
Và 1 sự thật trớ trêu nữa. Anh trai ruột của mình đã có 1 vợ và 2 con rồi. Anh trai mình lại bị đứa em họ của anh Sang dụ dỗ đi 4 tháng nay chưa về ( lúc trước anh trai mình bị bênh nên Liên nói có thuốc hay uống trị bênh tốt gia đình nghe lời cho uống, uống ko thấy hết mà càng ngày càng nghe lời con nhỏ này chứ. Gia đình đi thầy thì nói con này nó bỏ bùa cho uống nên giải không được, giờ anh mình nghe lời nó nói gì cũng nghe).
Nên giờ gia đình mình phản đối không cho mình quen anh ấy nữa. Nhưng mình vẫn ko nghe lời gia đình mà cứ quen và tin tưởng. Ai ngờ một hôm nọ vô tình mình phát hiện điện thoại của anh ấy chat với 1 con nhỏ nào xưng vợ chồng ngọt xớt luôn. Mình đọc hết tất cả tin nhắn thấy giận vô cùng. Vậy mà giấu diếm mình nói chỉ yêu mình em và ko chat với bất kì cô gái nào cả. Khi bị phát hiện thì mình nói bây giờ anh chọn em hay chọn cô kia.
Nếu chọn cô kia thì em sẽ rút lui và cuối cùng anh cũng nhắn tin cho cô kia nói đã có người yêu rồi và ko muốn quen 2 người , thế là bị cô kia chửi 1 trận cho tật giả dối.
Thực sự mà nói rằng quen mình 1 -2 tuần mới qua chở mình đi chơi 1 lần. Lúc đầu mình nghĩ do công việc bận rộn không có thời gian nên mình cũng hiểu và ko trách gì cả. ai ngờ đâu lại đi chơi với con kia.huhu
Mình ko hiểu rằng anh có yêu mình thực sự hay không. Và gia đình mình cũng ko thích mình quen anh ấy nữa vì rắc rối trong gia đình.