Chào các anh/chị WTT.


E với bạn gái (giờ là ex) chia tay nhau được gần 2 tháng rồi.Ban đầu lý do cô ấy đưa ra là tại e vô tâm,yên xa,bỏ mặc cô ấy.E thừa nhận điều này vì có 1 khoảng thời gian 2 3 tháng e rất bận/:)


Cả 2 đều là mối tình đầu nên e buồn lắm, có níu kéo nhưng cô ấy vẫn quyết ra đi.Sau đó e mới phát hiện ra sự thật cô ấy đã phải lòng người khác ở gần hơn, vẫn hi vọng đó chỉ là cảm nắng nên e cố gắng kéo cô ấy về /:)


" Em xin lỗi,tất cả là tại e,ngày trước e đã ko thông cảm cho a,vội vàng đón nhận tình cảm của người khác.E hối hận lắm,e rất muốn quay lại nhưng e ko thể, e ko biết mình nên làm gì nữa.A từng nói sẽ ko bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội,e xin lỗi vì đã làm a tổn thương,nhiều lần định mở lời xin a tha thứ mà e ko sao làm được.Nếu quay lại chúng mình sẽ ko còn vô tư như trước nữa,trong mắt a e đã là kẻ phản bội rồi phải ko.Hãy quên 1 kẻ đáng ghét như e và bắt đầu 1 tình yêu mới nhé.A mãi là người con trai tuyệt vời nhất "


:|Đó là những lời cô ấy nói với e trong lần gặp nhau cuối cùng,vẫn nhớ lúc đó mắt cô ấy thâm quầng,da mặt xanh xao có lẽ vì khóc đêm nhiều.Vừa thương vừa giận nên e đồng ý buông tay


3 4 ngày gần đây cô ấy đột nhiên liên lạc lại với e.Ngày nào cũng vài sms với miss called hỏi thăm e này nọ nhưng e mặc kệ ko trả lời bất kì cái gì cả/:)


Cho đến tối hôm qua


-A nói chuyện với e 1 chút được ko?


+Chúng ta còn gì để nói đâu?


-E đúng là đứa cứng đầu a nhỉ?.Biết sai mà vẫn cố chấp


+Chuyện qua rồi a ko muốn nhắc lại.


-E xin lỗi.E đã tự hứa phải quên a,xóa sdt của a nhưng e ko làm được.E nhớ a lắm,ngày nào e cũng khóc vì lỗi lầm của mình


+Đừng lôi a quay lại quá khứ đau buồn nữa.A ko muốn nghe


-Vâng.e xin lỗi.Chúng mình có thể làm bạn được ko a?


+Không.A ko thiếu bạn


-Dạ.Làm phiền a rồi


Sau đó e đi chơi /:) vứt đt ở nhà.Khi về thì thấy 1 sms của ex


-Nếu e làm mọi chuyện để quay lại,a có tha thứ cho e ko?


+Chúng mình đã kết thúc rồi phải ko?


-Vâng.suy nghĩ cho e câu trả lời nhé.E sẽ đợi....


Sau hơn 1 tháng dạo qua facebook cô ấy thấy cô ấy post rất nhiều stt tâm trạng hối hận...blabla=;


Có nên tha thứ cho cô ấy 1 lần ko,thực lòng e còn yêu cô ấy nhiều8-|