Mình đang phân vân chưa biết quyết định sao nữa, mong các chị em tư vấn giúp nhé.
Mình hiện đang sống ly thân với chồng được nửa năm rồi, có 1 con nhỏ 1,5 tuổi đã gửi về ông bà ngoại chăm sóc. Thật sự thì mình đưa cháu về nhà ngoại thì yên tâm hơn vì ở đó có đầy đủ điều kiện cho con mình phát triển tốt hơn. Nhưng điều mình muốn xin tư vấn không phải chuyện này.
Mình thì đã không còn vương vấn gì chồng cũ của mình nữa. Không riêng gì bản thân mình, mà cả gia đình và người thân đều cảm thấy cần kết thúc cuộc hôn nhân này, vì thế chúng mình cũng sắp ly dị rồi.
Giờ thì mình lại muốn bắt đầu một tình yêu mới. Mình thích 1 anh ngày xưa chơi cùng nhóm, và anh này cũng là bạn với chồng cũ của mình. Nhưng hình như anh ấy chỉ coi mình là bạn. Mình rất hay tâm sự buồn vui với ảnh, và chỉ có ảnh biết chuyện mình sắp ly dị thôi, mình không kể cho bạn bè nghe, vì không muốn mọi người hỏi thăm quá, sợ nỗi buồn trong lòng lại trổi dậy.
Mình thích anh ấy vì thực sự chỉ có anh ấy khiến mình cảm thấy yên lòng, được chia sẽ, được quan tâm,... Trải qua sự đổ vỡ hôn nhân này, mình mới nhận ra người đàn ông mình cần là như thế nào. Và anh ấy hoàn toàn hợp với mong muốn của mình.
Mình có nên "tấn công" anh ấy không hả mọi người?
Tuần sau mình có cuộc hẹn cafe với anh ấy, mình nên làm gì không hay là cứ từ từ...