khi Tình yêu đã đủ sâu đậm và chín chắn , có nên sống thử trước khi quyết định đi đến hôn nhân?


Dù biết việc này thật khó chấp nhận ở VN nhưng xét về phương diện thực tế thì lại rất thực tiễn.tuy nhiên cái gì cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực của nó.


Tích cực :


cuộc sống gia đình thực tế hơn tình yêu nhiều. chỉ có va chạm các vấn đề như cơm áo gạo tiền,tự do thân thể,không gian riêng tư...thì lúc ấy mới thực sự hiểu nhau và biết có hòa hợp nhau không => lựa chọn đúng đắn=> tránh đc bi kịch ly hôn


Tiêu cực :


- tai tiếng, thị phi


-cần 1 khoảng thời gian đủ dài ít nhất 1-2 năm để khẳng định chắc chắn có hợp nhau k=> nếu k hợp k đi đến hôn nhân thì rất mất thời gian mà tuổi xuân thì không đợi 1 ai, nhất là con gái


Còn về vấn đề sex thì có lẽ nên gạt qua 1 bên. vì tùy vào ý thức từng người, không sống thử mà chỉ yêu nhau thôi, nếu muốn người ta vẫn cứ đưa nhau vào nhà nghỉ.còn như phương Tây,yêu nhau là dọn về ở chung, cảm thấy hợp thì họ hợp thức hóa tình yêu bằng luật pháp ( xin mọi ng đừng mổ xẻ cái này nhé,mọi so sánh đều khập khiễng, moị thứ chỉ là tương đối,đây cũng chỉ là 1 trong vô vàn cách sống ở phương Tây, có cả 2 mặt tốt xấu,e chỉ đưa ra cho thêm phần thuyết phục thôi)


không biết ý kiến các bác thế nào?:Thinking: