Em có nên kết hôn với người mà em không còn cảm giác yêu thương nữa không????
Yêu nhau được 4 năm, anh ấy tính hiền lành, không quá cầu tiến.
Tính tình khô khan (Em hay sống cảm xúc nên anh ấy khô khan vậy tạo cho em cảm giác không hợp)
Điều làm em nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với người đàn ông này là: Em tin anh ấy không lăng nhăng!
Trong quá trình 4 năm yêu nhau, em cũng có cơn say nắng với người nào đó (bây giờ). Cũng nhiều lúc muốn bất chấp tất cả, từ bỏ tình yêu vói anh ấy để đến với người em say nắng. Nhưng rồi, lý trí em ghìm được lại.
Em đang rất phân vân, không biết nên tiếp tục ghìm cảm xúc lại và yêu rồi kết hôn với anh ấy hay là phá vỡ mọi thứ để chạy theo rong ruổi cùng cảm xúc hiện tại của mình.