Em chia sẻ mong mọi người giúp em với. Em sinh năm 1992, đang theo học ngành quản trị văn phòng. Nói thật từng này tuổi mà em chưa nhận lời yêu ai cũng vì thế cũng chưa cầm tay người con trai nào luôn^^. Nói chung em là một cô gái vui vẻ,hoà đồng và sống tình cảm. Cách đây 3 tháng em nhận lời yêu một người là cảnh sát biển tụi em quen nhau qua face book. Em nhận lời vì lúc ấy biển đông dậy sóng người ấy bảo muốn em làm điểm tựa cho người đó và em đồng ý. Em quê ở Hà tĩnh và anh ấy ở nghệ an. Tụi em thường xuyên gọi điện và nt hàng ngày, tuy là mới quen nhưng do nt và gọi dien nhiều nên em quen dần với những cuộc gọi vội các của anh ấy hàng ngày, tg anh ấy phải trực suốt vì là lính thông tin, rồi chuyện anh ấy ra giàn khoan gần 20 ngày ko nói với em, mà nhờ bạn anh ấy liên lạc với e. Tg ấy e khóc và lo lắng cho anh ấy rất nhiều. Em ko biết đó có phải là ty ko?mới quen 3 tháng nhưng e chia tay đến 8 lần nhưng rồi lại quay lại, lần mới đây em chia tay dc 12 ngày sau đó anh ấy nt xin em quay lại bảo e hãy là điểm tựa cho anh ấy. Nói thật từ lúc nhận lời yêu anh ấy đến giờ e cứ phải lo lắng và khóc rất nhiều, e cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng ko hiểu sao e ko quen dc ai ngoài anh ấy. Nhiều lúc thấy ng ta có đôi e thấy buồn lắm. Em ko biết mình nên tiếp tục hay dừng lại, em học ơ Hà nội còn anh ấy làm việc ở csb vùng 4. Nói thêm là anh ấy sn 1993. Nhiều lúc em ko hiểu nổi bản thân nữa. Mọi người cho em lời khuyên với ạ, kết thúc hay tiếp tục...:(