Chào các chị/em. Em năm nay 24 tuổi và quê ở tỉnh thôi ạ. Em có xuống đến HN chơi, lúc về trên xe khách có một anh lên xe ngồi gần, do đội mũ lưỡi trai nên ko rõ mặt và em cũng ko quan tâm cho lắm. Anh ấy cứ bắt chuyện để làm quen lấy cớ là cho đõ buồn ngủ. Em ko hứng thú và mệt vì ngồi xe nên trả lời nhát gừng cho qua loa thôi ạ. Sau đó a ấy nói là trước có đi đóng phim, e hỏi lại thì đc biết a ý là diễn viên, đạo diễn phim truyền hình. :)) Lúc này e mới quay sang nhìn kỹ thì thấy mặt quen quen các chị ạ. Anh ấy cũng khá già, tầm trên 40t (em nghĩ vậy). Anh ấy nói khá nhiều, hỏi khá nhiều về em nhưng e chỉ trả lời lại ngắn gọn nhất có thể, đến mức a ấy bảo chẳng biết hỏi gì em nữa. Anh ấy nói đi chơi thăm người bạn hồi xưa cùng đi nghĩa vụ, nói độc thân chưa lập gđ, kể các bộ phim a ấy diễn... (em về có lên mạng xem lại một vài bộ phim anh ấy đã từng diễn ạ). Anh ấy có xin số và muốn mời em đi uống cafe tối hôm sau. Các chị bảo em có nên đi không ạ? Anh ấy là đồng nghiệp của khá nhiều ng nổi tiếng như Minh Hằng ạ.:o:o:o