Chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn. Em sang Sing du học cách đây hơn 1 năm. Trước khi đi, em và bạn trai yêu nhau gần 5 năm. Trong lúc yêu, do tính cả 2 còn trẻ con nên nhiều xích mích dẫn đến cãi nhau. Nhiều khi còn nóng giận nói nặng lời với nhau lắm. Sang được hơn 7 tháng, em nói chia tay với bạn trai em. Tuy rằng lúc đó rất đau khổ và bạn trai em ko chịu chia tay nhưng nghĩ rằng cứ yêu nhau như vậy cũng ko ổn, sợ sau này lấy nhau cãi nhau còn khổ hơn, em đã rất cố gắng động viên mình sẽ ko sao. Em đồng ý yêu 1 anh, chúng em đã quen và chơi cùng nhau trước khi sang đây. Điều này em cũng nói với bạn trai của em ở nhà. Nhưng thực sự khi đi cùng anh bạn kia, em vẫn ko sao ko nghĩ về bạn trai em trước đây. Thế mới biết, em còn rất yêu bạn ấy. Bạn ấy vẫn giữ liên lạc với em và bảo chờ em về. Tháng 4 này, em kết thúc khóa học và sẽ về VN. Vậy em có nên làm theo con tim mình, quay trở lại với tình yêu ban đầu của em hay ko? Khi em nói yêu người khác, người yêu em đã rất đau khổ. Liệu rằng việc em nói yêu anh kia rồi, có là tổn thương ko bjo chữa khỏi? Bạn ấy bảo trước đây, bạn ấy làm nhiều điều ko đúng, nên em làm như vậy là tất lẽ dĩ ngẫu, nên vẫn muốn em quay lại và luôn chờ em.


Em rất mong được góp ý.