Có nên ở chung với bạn trai. Quyết định quan trọng cả nhà ơi. Cứu !!!!
Minh và ng yêu mình yêu nhau dc 2,5 năm. tụi mình đều đã đi làm, anh thì mở công ty riêng làm, mình thì làm nv kế toán. Đến bây giờ tụi m chưa làm chuyện xx, tụi mình hứa với nhau giữ trong sáng đến khi cưới. Tụi mình tính tết này sẽ nói với 2 gia đình T3 làm lễ ăn hỏi....Tính tình của anh cũng tốt, gia đình cũng căn bản và cũng yêu quí mình....nói chung là m cũng nghĩ anh sẽ là chồng mình.....chỉ mỗi tội anh hơi xấu trai huhuhu và dở trong mấy chuyện điện đài trong nhà, ko biết tính toán nọ kia toàn hỏi mình ko ah.....Từ trước giờ anh ý ở với em trai, còn mình ở với gia đình cậu mình và bà ngoại. Tình hình là giờ em trai anh í mới ra trường, pải đi làm xa.....chỗ trọ anh thì ng ta đang kinh doanh bánh xèo, nhưng thua lỗ nên dẹp tiệm....anh ấy phải chuyển trọ nhưng a í nói ở với e trai quen rồi giờ ở 1 mình, hoặc ở ghép với ng lạ ko đc. Còn mình thì thời gian này m mới chuyển công ty, công ty ở xa nhà cậu nên mình thuê trọ ở một mình. Anh qua chơi mình cũng cho anh ở lại 3 lần nhưng mình ngủ trên gác, anh í thì ngủ ở dưới.....nói chung tụi m mới ôm, hôn, nắm tay thui...huhuhu giờ anh í muốn chuyển qua mình ở....mình thì ở một mình cũng buồn, cũng muốn anh í qua ở cho vui, nhưng sẽ chia rang giới thế giới của mình trên gác , còn anh ở thì ở dưới.....nhưng theo kinh nghiệm của những ng đi trc thì đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma....mình ko dám ....cũng vừa muốn .....ở cho vui, vì ở một mình cũng buồn.mình quyết định sao đây mọi ng.....Anh ấy hứa qua ở chung cũng giữ cho mình mà mình ko tin huhuhu