Mình và bạn trai đã quen nhau được nửa năm.


Chúng mình chưa đi quá giới hạn. Anh ấy chỉ ôm, hôn rất đàng hoàng và lúc nào cũng nói là muốn giữ đến ngày cưới. Mặc dù mình ko còn trẻ nữa và mình đã đi quá giới hạn với người yêu cũ trước đây rồi. Chuyện này mình chưa nói với anh ấy. Người yêu mình bây giờ cũng là người từng trải qua chuyện đó rồi, nhưng không phải với mình. Mình không muốn giấu anh chuyện quá khứ, nhưng mình cũng không muốn khai báo như khai báo 1 tội lỗi, vì trong quan niệm của mình thì đó là quyền riêng tư, mình ko làm gì có lỗi với anh cả. Qúa khứ của mình anh chấp nhận được thì yêu tiếp, không thì thôi.



Nhưng một số lần mình và anh trao đổi hoặc có cơ hội để đi quá giới hạn nhưng anh cũng chủ động không làm chuyện đó, vì để... giữ đến ngày cưới. Mình ko cố tỏ vẻ thơ ngây, mình thể hiện đúng con người mình trước anh, và một số lần có nói chuyện về quan niệm về sống thử hay quan hệ trước hôn nhân, mình cũng nói thẳng là mình thấy chuyện đó không có gì là xấu cả, miễn là 2 người yêu nhau thật lòng và phải biết cách giữ gìn sức khỏe, ko để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mình nói vậy cũng để gợi ý cho anh biết, để anh có thể ngầm hiểu về người anh đang yêu.



Nhưng mà trong tình huống này, anh cứ nói muốn giữ đến ngày cưới thì mình có nên nói thẳng với anh về chuyện quá khứ của mình không? Mình muốn 2 người trải nghiệm trước hoặc để anh biết về người anh đang yêu là như nào nhưng lại không muốn nói thẳng chuyện tế nhị này, để anh ấy biết mọi chuyện và có quyết định có tiến tới hôn nhân hay không, chứ không muốn lấy nhau về rồi mang nhau ra dằn vặt lẫn nhau.