Mình và bạn gái yêu nhau được 2 năm rồi.. 2 năm cũng xảy ra nhiều chuyện, nhưng rồi lại im xuôi cả. Tối hôm đó, mình đi nhậu với khách và hẹn 19h qua chở cô ấy đi chơi. 19 giờ mình qua nhà chở đi ca phê, vô quán ngồi được một lúc, do có men trong người nên mình xem điện thoại cô ấy, thì phát hiện cô nhắn tin qua lại với anh đồng nghiệp đã có vợ, nội dung tin nhắn xưng hô thân mật (chuyện này mình nhắc nhở nhiều lần rồi) đọc tin nhắn xưng hô thân mật quá nên mình không kèm chế được cảm xúc nên đề nghị cô ấy đi về... rồi ra về cô ấy không chịu ngồi lên xe và cũng không giải thích thì cả. Mình để cô ấy ở lại quán và đi về không quay lại nữa, để cô ấy tự về. hai bên về có lời qua tiếng lại qua tin nhắn...một số từ ngữ không hay bay ra khỏi miệng và từ đó cô ấy và mình không gặp nữa, cô ấy chặn mọi liên lạc với mình kể từ ngày đó. sau vài hôm nguôi giận thì mình chủ động liên lạc nhưng cô ấy vẫn im lặng và im lặng mãi đến giờ cũng gần 2 tháng rồi. sau thời gian đó, mình suy nghĩ lại về tình cảm của hai bên, mình thấy sai khi để cô ấy ở lại đó, cô ấy bảo chỉ nhắn tin giỡn thôi (nhưng thực hư thì mình chịu). Chuyện trẻ con thế đấy nhưng nó lại làm bản thân mình mệt mỏi gần 2 tháng nay, phải chịu đựng như vậy mãi, dù níu kéo thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng im lặng. Mình yêu cô ấy, 2 năm cứ quấn quýt bên nhau, nhưng vì thiếu kèm chế cảm xúc để dẫn đến việc này nên cũng buồn và trách bản thân. Mình đã cố gắng níu kéo, nhưng cô ấy cứ mãi như vậy nên không biết có nên tiếp tục níu hay buông nữa. Cái mà mình thấy mệt mỏi nhất là chia tay cũng không có lời chia tay, im lặng không nói chi cả cũng không biết nghĩ gì, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà nén lại trong lòng. Chị em tư vấn mình, có tiếp tục níu không? mình rất thương cô ấy.