Các chị cho em lời khuyên trường hợp của em với nhé. Tình yêu của em dường như đang tới hồi kết, nhưng em nuối nên vẫn cố níu kéo. Em cũng biết thường khi con trai đã nói lời chia tay thì khó có thể nào thay đổi. Anh nói quá mệt mỏi với tình yêu này rồi, trong tình yêu này em chỉ nhận mà không biết cho, em cũng thừa nhận em khá ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình là nhiều. Anh nói tình yêu giành cho em đã bị bào mòn từng ngày một, đến giờ thì gần cạn rồi, nên chia tay sớm để còn giữ được ấn tượng đẹp.


Em thực sự rất bấn loạn khi nghĩ tới việc chia tay, em xin anh một thời gian để em sửa đổi, anh đồng ý nhưng nói bản chất khó thay đổi, chia tay cũng sớm hay muộn mà thôi.


Em có nên níu kéo nữa hay không, thường việc hàn gắn lại rất hi hữu ??