Có nên nhận lời yêu người con trai thua tuổi và thấp ko?
Như tiêu đề, em đang thương 1 người con trai nhưng vấn đề là em vẫn chưa thể nhận lời người đó...
Lý do thua em 1 tuổi và thấp lắm ạ...Mọi người bảo em tính toán cũng được ạ nhưng em sợ lắm..sợ nếu tiến xa hơn thì ko ổn, em sợ con em lùn. Người đó 1m54 thì phải...Em 1m60..Ngoài ra còn thua em 1 tuổi..Con nhà nông 4 anh chị em,nhà nghèo, nhà ở thôn xã cách thành phố quê em 500km. :-&
Người đó có chí tiến thủ, đang làm ngân hàng nước ngoài...tính cách có vẻ không ổn lắm..tính vừa con nít vừa người lớn, hơi chảnh. Do thấp nên Gương mặt con nít lắm..Nhìn xa tưởng học sinh cấp 2..Còn em thì nhìn già hơn tuổi..Mai mốt đi cạnh người ta tưởng 2 mẹ con..Còn nếu thêm 10, 20 năm nữa người ta tưởng 2 bà cháu.. Em cũng ko hiểu sao em lại có thể thích được nữa ạ...vì nào giờ e ko để ý con trai thua tuổi và nhà xa như vậy.
Nói sơ qua về nhà người đó thì bố cao 1m45 mẹ 1m40, anh trai 1m50 và cả 2 chị gái cũng 1m50 ạ..( sợ còn thấp hơn ấy ạ..chắc khoảng 1m47-1m48 thôi)
Em con nhà khá giả..bố mẹ cao ráo.
Thực sự là mấy tháng qua em buồn lắm..hix
Em muốn hỏi mấy anh chị ở đây có ai bồ người lùn và gia cảnh nhà nông, cả gia đình lùn và xa quê như vậy chưa?
Có thể cho em lời khuyên hoặc an ủi em đc ko ? Buồn quá,,thất tình rồi8-|:-S