Mọi người nghĩ sao khi nhìn thấy người đang tán mình trong lúc say lại đi vuốt tóc bạn gái thân nhất của mình? Và người bạn gái của mình lại rất hay một cách vô tình ngồi cạnh người đó.


Mấy hôm nay mình đang rối bời quá.


Bọn mình học cùng với nhau từ cấp 3, chơi với nhau cũng đc 7 năm. Cả nhóm cũng ngầm hiểu bọn mình là một đôi rồi. Hum trước người đó chính thức tỏ tình, nhưng mình vẫn còn lấn cấn về chuyện đó nên vẫn đang tìm cớ chưa trả lời ngay. Giờ mình có nên nói chuyện thẳng thắn với bạn mình hay ko? Liệu có phải là mình nghĩ quá nhiều rồi để ý linh tinh hay không? :(