Hôm qua cuối tuần mình có đi gặp 1 người bạn, bạn ấy rất bùôn và có hỏi mình có nên nghi ngờ chồng cô ấy hay không????
Chồng là 1 người cũng có địa vị tại 1 cty nước ngoài, vợ thì cũng vậy...lương của họ thì mình cũng nghe same same nhau thôi ( chi tết không rõ).
Dạo này cô ấy thấy chồng về nhà nghỉ ngơi là chat có khi cô ấy và con đi ngủ vẫn còn chat tới 11h khuya ( bình thường chồng cô ấy ngủ rất sớm), do trước giờ rất tin tưởng chồng nên cô ấy cũng không chý ý chỉ nghe chồng nói là chat với 1 chị kế toán trưởng ( cô kế toán trưởng này lớn tuổi rồi đã có con đi du học..) thế là 1 lần cuối tuần chồng cũng lên chat và cô ấy cũng không để ý nằm trên giường xem tivi..cứ như vậy khi cô ấy thấy tai hơi ngứa và đến gần máy tính ( mình kể nguyên văn nhé) và thấy biểu tưởng của bạn chat 1 loạt hình chu miệng hôn (KISS) và còn ghi là " 1000 cái là đủ rồi" chồng cô ấy vội vàng tắt yahoo luôn..cô ấy có hỏi sao anh lại có biểu tượng như vậy? chồng cô ấy chỉ cười không nói gì..cô ấy bảo " anh chat với chị ấy, mà chị ấy lớn tuổi rồi ai lại đưa biểu tượng như thế?" cũng không trả lời chỉ cười trừ.
Họ cùng đi ngủ, hôm đó con họ không ở nhà đã về ngoại, hai người nằm quay mặt qua hai bên, không ai nói lời nào và cả hai cùng không ngủ được. Cô ấy kể rất thương, cô ấy thức đến 3h sáng và chồng cô ấy cũng vậy, cô ấy khóc và anh chồng kể "không có gì hết, anh chỉ sợ e hiểu lầm thôi, chị ấy lớn tuổi rồi, nếu e muốn bữa nào anh sẽ để e gặp chị ấy và anh sẽ không chat nữa, anh xin thề" cả hai nằm nói chuyện nhưng cũng chẳng giải quyết được gì mà họ quá mệt thiếp đi.
Cô ấy nói" mình nhớ lại gần hai tháng nay anh ấy đi làm về và không về nhà mà nhắn tin anh về trễ, nhưng khi mình hỏi đi với ai thì chỉ nói là đi với bạn, có lúc thì chẳng trả lời chỉ nói là đi chơi, mình cũng nghĩ chắc không có gì nên cũng bỏ qua luôn????" cô ấy khóc với tôi.
Cô ấy buồn lắm nhưng vẫn cố im lặng cho qua coi như chuyện qua rồi, nhưng hôm vừa rồi chồng cô ấy lại nói không phải chat với chị trong cty mà đó là chat với người ban chat trên mạng...cô ấy càng tức và nghĩ tại sao chồng lại lừa cô ấy, lúc thì nói là chị làm chung cty lúc thì nói là bạn chat...
Mình không biết phải khuyên như thế nào cho đúng..vì thật sự mình cũng chưa gặp hoàn cảnh giống cô ta..
Các mẹ có cách nào giúp cô ấy không? có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như vậy không? sáng nay cô ấy gọi điện thoại cho mình nói chuyện rất lâu, cô ấy có lẽ không còn tin vào chồng mình nữa....
Các mẹ ơi, hãy giúp cô ấy nhé..mình sẽ chỉ cho cô ấy diễn đàn này để cô ấy vào xem ý kiến của các mẹ nghen.