Mình và anh yêu nhau được 1năm rưỡi, quen vì cùng làm chung 1 chỗ. Mình thích anh vì anh hòa đồng vui vẻ và hài hước, đặc biệt là vì tình cảm anh dành cho mình rất chân thành. Mình nhận lời yêu anh dù biết anh đã 1 lần li dị vợ và đang nuôi con, dù biết hoàn cảnh anh ko giàu có, lại ko ba mẹ chỉ có 2 chị em với nhau. Mình bất chấp hết và nghĩ chỉ cần thật lòng yêu thương nhau và cố gắng là được.


Nhưng càng ngày hình như anh càng bộc lộ rõ bản chất chứ ko như hồi mới quen nữa. Anh ko hề hiền lành mà vô cùng nóng tính. Không ít lần anh quát nạt mình dữ tợn ở ngay ngoài đường vì những chuyện ko đáng. Mặc dù sau đó vẫn xin lỗi năn nỉ nhưng mình thấy tổn thương ghê lắm. Mà anh đối với ai cũng vậy, người đi đường chỉ cần chạy xe kì cục, vô tình cản trở anh 1 chút anh cũng chửi thề, nặng thì chửi người ta lớn tiếng rất mất lịch sự. Mình góp ý bao nhiu lần vẫn ko được. Ngoài ra anh còn gjen tuông dã man, ko có chứng cứ để chứng minh giải thích thì sẽ bị anh làm uất nghẹn mất, mình nói yêu mà ko tin thì yêu làm gì, anh lại đổ lỗi vì mình làm anh phải ko tin, trong khi mình chưa hề mảy may có tình cảm với ai khác chỉ là quan hệ bạn bè với nguời khác giới nhiều khiến anh ghen, nhưng từ trước giờ mình đã vậy rồi.


Mình là người lãng mạn nhẹ nhàng còn anh thì khô khan cộc lốc, đến tạo dáng chụp hình chung với mình cũng là việc khó khăn với anh.


Về kinh tế, lương anh 1 tháng max luôn là 5tr, nuôi 1 đứa con. Bản thân mình vì điều kiện sức khỏe và ngoại hình ko tốt (mình bị tật) nên khó có công việc ổn định. Nếu cưới nhau chắc chắn sẽ rất khó khăn. Ba mẹ mình thì nhất quyết phản đối.


Mình ko nghi ngờ tình cảm của anh, luôn nói yêu mình, bao nhiêu lần chia tay anh đều chủ động níu kéo vì ko bỏ được mình. Anh ko lăng nhăng, ko rượu chè, nhưng lại ham mê chơi game và hút thuốc. Rảnh tay tí xíu là ôm đt chơi game, ngày nghỉ thì khỏi phải nói, thậm chí ngồi vào bàn ăn với mình anh cũng để đt màn hình game kế bên.


Có thể nói ngoài việc yêu mình ra thì anh đầy rẫy khuyết điểm mà chỉ có chấp nhận hay ko chấp nhận chứ ko thể nào sửa được. Mình cũng yêu anh, nhiều lúc anh cũng khiến mình rất xúc động. Chẳng hạn như anh ghet hoa, chưa 1 lần tặng hoa cho phụ nữ kể cả vợ trước nhưng lại tặng hoa cho mình để làm mình vui. Nhưng mà ngoài những niềm vui ít ỏi đó ra mình hầu như là rất thất vọng về anh. Mình có nên tiếp tục duy trì tình yêu này hay ko? Mình thật sự rất bối rối.