Anh hơn mình 12 tuổi, có sự nghiệp nhà cửa ổn định cả rồi. Anh và mình lại cùng quê, 2 bên gia đình đều biết rõ về nhau. A là một người khá kín đáo và ít nói, nhưng theo mình được biết thì a là người rất nỗ lực (nhà cửa là tự anh bươn chải mua được) và thật thà chăm chỉ. Gia đình anh không giàu có nhưng cơ bản, cả gia đình đều làm giáo viên.
Khi tiếp xúc nhiều với anh, mình thấy anh khá kĩ tính, tiết kiệm và không khéo léo trong cách ăn nói và thể hiện tình cảm.
Hai bên gia đình thì ưng nhau lắm và giục 2 đứa cưới. Anh cũng mong cưới em, nhưng e thấy em không có nhiều tình cảm với anh, đi bên anh em không thấy có cảm giác vui vẻ.
Em phải làm gì đây???? Có nên cưới hay tạo cơ hội cho người khác
(Thật ra trước kia e đã từng yêu 1 người 3 năm rồi, nhưng vì gia đình ngăn cấm nên chúng e chia tay và thật sự e vẫn chưa quên được a người yêu cũ L)