Chào các chị, quả thật là đặt ra câu hỏi thế thôi chứ e biết là đương nhiên là ko nên rồi. Nhưng tâm trạng em bức bối quá nên cần phải nói ra để giải tỏa, hy vọng mọi người sẽ chia sẻ với em.


Năm nay e đã 23t rồi, tính tuổi mụ là 24, trước đến h ngoài vài lần thích người ta và người ta thích mình ko đi đến đâu, nói thật là e chưa bh có ny. Nên bố mẹ e lo lắng. Cộng thêm việc e nhỏ người, 1m rưỡi, mặt mũi ko xinh ko xấu nên bố mẹ đặc biệt là bố e rất lo qua 25t mà ko lấy chồng thì e sẽ ế chỏng chơ. Em thì suy nghĩ cũng tóoáng, độc thân, single mom gì cũng được, miễn là sống cuộc đời mình muốn, ko bị ai ép buộc, nhưng bố mẹ e ko cho như thế, bố mẹ e bảo ko lấy chồng là bất hiếu, ko có con là vô phúc, cuộc sống độc thân ko tốt chút nào, về sau sẽ rất khổ, bla bla. Em cũng biết là ko lấy chồng là ko tốt, nhưng còn hơn là lấy người mình ko yêu.


Đến vấn đề chính, vì e ko có ny, lại có 1 nhà này rất thích nhà e mới khổ chứ, thật ra thì nhà e cũng gọi là tử tế, bm đều là giáo viên, e thì đang thất nghiệp, đang học tiếp, về lâu dài sẽ có công việc ổn định nên e cũng ko quá lo lắng. Nhà đấy muốn e làm con dâu, e gặp qua đối tác được 3 lần, nhưng e ko có cảm giác thích, nói thật thì để xác định có ưng 1 người hay ko có lẽ chỉ cần vài phút gặp, nhiều nhất là 1 buổi gặp đầu cũng có thể xác định rồi, nhưng e ko có cảm xúc với bên đó. 1 lần gặp ko thích nên lần sau gặp e đều tỏ rõ thái độ là ko thích luôn, nhưng ko biết họ ko hiểu hay cố tình ko hiểu, T.T. Em đoán, e đoán thôi, bên kia có vẻ là ko ghét em nên họ muốn tiến tới thì phải. Nhà họ thỉnh thoảng lại gửi đồ linh tinh, kểu đồ ăn hoa quả cho nhà e rồi bảo là gửi cho con dâu. Em thì đã tỏ rõ thái độ với bố mẹ e, nhưng ko thể nói thẳng với nhà họ là e ko thích, thế nên ko biết có phải họ nghĩ là e cũng ưng ko nữa. Bố e thì lo e ế nên rất ủng hộ nhà đấy, suốt ngày nói nói để làm công tác tinh thần thì phải. Nhưng mà càng nói thì e càng bực và thấy ghét nhà đó thêm thôi. Em ko muốn lấy 1 người ko yêu, thà e lấy 1 người e yêu rồi sau đó có thể tan vỡ hoặc gì đó còn hơn là cả đời phải giam cầm mình ở bên 1 người mình ko có cảm xúc. Hiện tại e đang thấy rất ức chế và muốn khóc. Cuộc sống quả là ko đơn giản chút nào.